Tin Mừng Mt 1,18-24
Kính thưa quý ông bà và anh chị em!
Mỗi sáng khi con vừa thức dậy là làm dấu Thánh Giá, đọc Kinh Sáng Soi, và tạ ơn Chúa cho một ngày mới bắt đầu. Hôm nay con đọc lại bài Phúc Âm này, con có cảm nghiệm rằng Thánh Giuse đã cầu nguyện rất nhiều khi biết Maria, người đính hôn với mình, đã có thai trước khi về chung sống với mình (Mt 1, 18).
Trong bảng dịch của các Giờ Kinh Phụng Vụ thì dịch rằng Đức Mẹ đã thành hôn với Thánh Giuse. Tiếng Anh là “betroth.” Theo con thì dùng chữ “hứa hôn” hay hơn và lời hứa này có tính pháp lý. Theo như luật lệ lúc đó, thì sau khi hứa hôn thì Đức Mẹ chính thức là vợ Thánh Giuse, nhưng Đức Mẹ chưa sống chung với Thánh Giuse vì Thánh Giuse chưa rước Đức Mẹ về.
Có lẽ quý ông bà nghe câu chuyện này rất nhiều lần. Nhưng hôm nay con mời quý ông bà và anh chị một lần nữa cùng con suy niệm khía cạnh cầu nguyện để phân định ý Chúa của Thánh Giuse.
Kinh thánh kể lại rằng khi biết Đức Mẹ mang thai, Thánh Giuse đã có ý định bỏ bà cách kín đáo. Trong lúc này, Thánh Giuse chắc chắn là buồn lắm Đang hăm hở sẽ rước được một cô vợ trẻ đẹp người, đẹp nết về chung sống với. Vậy mà nàng lại mang thai trước khi chung sống với mình. Hỡi ôi! Trong lòng Thánh Giuse lúc này bị giằng co: nếu mình tố cáo nàng tội ngoại tình thì nàng sẽ phải chết vì theo luật Do Thái hiện thời, đàn bà bị ngoại tình thì sẽ bị ném đá chết. Nếu lúc này Thánh Giuse chọn tố cáo Đức Mẹ thì …. Nói như thế để cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của sự hiện diện của Thánh Giuse trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Nhưng Thánh Giuse đã có ý định ly dị Đức Mẹ trong âm thầm. Trong cách chọn lựa này cho chúng ta thấy được rằng Ngài là một người có lòng thương xót. Hay nói cách khác là Ngài vẫn yêu Đức Mẹ tha thiết khi có ý cất bước ra đi. Khi chúng ta làm một chọn lựa trong đời, chúng ta có nghĩ đến lợi ích của người khác không?
Mặc dù Kinh Thánh không nói, nhưng con tin chắc rằng ngay cả khi có ý định bỏ đi âm thầm, thì Thánh Giuse cũng đã phải cầu nguyện rất nhiều. Kinh Thánh nói rằng Thánh Giuse là người công chính? Để được gọi là người công chính trong Kinh Thánh thì người đó phải có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Trong cựu ước Abraham được kể là người công chính vì ông tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng Thánh Giu-se cũng là một người có đức tin rất mạnh mẽ vào Thiên Chúa.
Và trong lúc Thánh Giuse có ý định bỏ đi thì Thiên Chúa đã ra tay can thiệp. Ngài đã sai sứ thần hiện đến báo mộng cho Giuse và Ngài đã từ bỏ ý định đó.
Con tự hỏi làm sao mà một giấc mộng có thể thay đổi ý định của một con người? Làm sao mà Thánh Giuse có thể tin vào lời của sứ thần nếu Ngài không phải là một con người có đời sống cầu nguyện mật thiết với Thiên Chúa. Hầu giúp Ngài có thể đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa bước vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Giấc mơ của Thánh Giuse có nhiều tình tiếc rất thú vị:
Sứ thần gọi “Này ông Giuse, con cháu Đavit.” Ba chữ “Con cháu Đavit” muốn nhắc Thánh Giuse nhớ rằng Ngài thuộc dòng tộc Do Thái và Chúa Giê-su là người nối dòng của Ngài. Cho nên sau này, người ta thường gọi là “Giê-su, con vua Đavit.”
Thánh Giuse được trao trách nhiệm là đặt tên cho con trẻ. Khi Thánh Giuse đặt tên Chúa Giêsu là Ngài công nhận Chúa Giê-su chính là con ruột của Ngài. Và chữ Giê-su có nghĩa Thiên Chúa cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Trong khi đó dân Do Thái đang trông chờ một vị vua để cứu dân ra khỏi cảnh bị tù đày, bị người La Mã cai trị, nhưng Thiên Chúa lại ban cho họ một vì vua cứu họ ra khỏi tội lỗi. Mùa Vọng này chúng ta đang trông đợi một vị vua đến cứu chúng ta khỏi những bệnh tật, khỏi sự khó khăn về vật chất hay chúng ta đang chờ một vị vua đến cứu chúng ta khỏi tội lỗi để đưa chúng ta về quê trời?
Đồng thời sứ thần đã trích dẫn lời của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc một “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel,nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Con tin chắc rằng Thánh Giuse là người biết Kinh Thánh khá rõ, cho nên Ngài mới có thể phân định được đâu là lời của Thiên Chúa phán cho Ngài. Chúng ta có trao dồi Kinh Thánh thường xuyên không? Chúa Giê-su mời gọi chúng ta tỉnh thức, trao dồi Kinh Thánh cũng là một cách mà chúng ta tỉnh thức trong Mùa Vọng này phải không quý ông bà và anh chị?
Đặc biệt chữ “Emmanuel-Thiên Chúa ở cùng chúng ta” nói lên được tình yêu của Thiên Chúa từ trời cao Ngài đã ban con một của Ngài để làm người ở cùng chúng ta. Hay nói cách khác là đi tìm chúng ta và đưa chúng ta về quê trời. Quý ông bà và anh chị em có nhớ bài hát: “Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống …” Có lẽ ý của tác giả là “Con muốn nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của con.” Thật ra chúng ta không đi tìm Thiên Chúa mà chính Thiên Chúa đi tìm chúng ta. Vậy chúng ta có để cho Chúa tìm chúng ta không?
Sau giấc mơ,Thánh Giuse đã nói tiếng “xin vâng” hay nói cách khác là Ngài cho phép Thiên Chúa đi vào cuộc đời của mình để Ngài đổi tất cả những ý định của mình. “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà.”
Vậy thì chúng ta học được gì nơi Thánh Giu-se trong bài Phúc Âm này? Đó là sự cầu nguyện và trao dồi Kinh Thánh thường xuyên. Nếu chúng ta không cầu nguyện và không biết Kinh Thánh thì chúng ta khó phân định được đâu là ý Chúa cho cuộc đời của mình để mình có thể cho phép Chúa đi vào cuộc đời của mình, hầu giúp mình có thể đi theo chương trình của Thiên Chúa thay vì chương trình của mình.
Ước gì mỗi người chúng ta cầu nguyện hằng ngày và trao dồi Kinh Thánh để có thể phân định được đâu là ý Chúa và cho phép Chúa đi vào cuộc đời của mình để cho chương trình của Thiên Chúa được thực hiện trên chính cuộc đời của mình.
Deacon Phaolô Nguyễn Phan Quang Quý