
Hôm nay, Chúa Giêsu đang cầu nguyện và Người dạy chúng ta cách cầu nguyện. Hãy nhìn kỹ điều Người dạy qua thái độ của chính Người. Đức Kitô, nhiều lần, cảm thấy cần phải ở riêng một mình trước mặt Chúa Cha. Thánh Luca, trong Tin Mừng của mình, nhấn mạnh điều này.
Hôm ấy, Người và Chúa Cha đã nói gì với nhau? Chúng ta không biết. Tuy nhiên, trong một dịp khác, chúng ta được nghe một đoạn đối thoại giữa Người và Chúa Cha. Khi Người chịu phép rửa tại sông Giođan, lúc đang cầu nguyện, “từ trời có tiếng phán: ‘Con là Con yêu dấu của Cha; Con đẹp lòng Cha’” (Lc 3,22). Đó là đỉnh cao của một cuộc đối thoại đầy trìu mến và thân tình.
Khi, trong bài Tin Mừng hôm nay, một trong các môn đệ thấy Người chìm sâu trong thinh lặng cầu nguyện, đã xin Người dạy họ cách nói chuyện với Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu đáp: “Khi anh em cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng…’” (Lc 11,2). Cầu nguyện là một cuộc trò chuyện thân tình của người con với người Cha yêu thương chúng ta cách điên cuồng. Chẳng phải thánh Têrêsa Avila đã định nghĩa cầu nguyện là “một cuộc trao đổi thân thiết trong tình bạn, nơi người ta thường xuyên trò chuyện một mình với Thiên Chúa mà mình biết là Đấng yêu thương mình” đó sao?
Đức Bênêđictô XVI nhận xét rằng: “Điều đáng chú ý là thánh Luca đặt Kinh Lạy Cha trong bối cảnh cầu nguyện riêng của chính Chúa Giêsu. Qua đó, Người cho chúng ta được tham dự vào lời cầu nguyện của Người; Người dẫn chúng ta bước vào cuộc đối thoại nội tâm trong tình yêu của Ba Ngôi; nói cách khác, Người nâng những khốn khổ nhân loại của chúng ta lên tận trái tim của Thiên Chúa.”
Cũng thật ý nghĩa khi trong ngôn ngữ đời thường, lời cầu nguyện mà Đức Giêsu dạy chúng ta lại được gói gọn trong hai từ: “Lạy Cha chúng con”. Cầu nguyện Kitô giáo là cầu nguyện mang chiều kích hiếu thảo.
Phụng vụ Công giáo đặt lời nguyện này trên môi miệng chúng ta vào đúng khoảnh khắc ta chuẩn bị lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô. Bảy lời nguyện mà Kinh Lạy Cha bao gồm, cùng với thứ tự sắp xếp của chúng, cho ta thấy định hướng đúng đắn để sống khi đón nhận Hiệp Lễ Thánh Thể.
Cha Jean GOTTIGNY – (Bruxelles, Bỉ)
nguồn: svconggiao.net