Thường ta hiểu sức mạnh là cơ bắp, là tri thức. Không sức mạnh không chỉ như thế, khi Chúa Giêsu khen Gioan Tẩy Giả, chưa từng có ai cao trọng hơn. Ai muốn vào Nước Trời phải dùng sức mạnh chiếm lấy.

Sức mạnh được hiểu như là điều độ: Gioan Tẩy Giả được giới thiệu là người từ trong hoang địa, ăn mật ong rừng và châu chấu, mặc áo lông cừu. Người dùng thức ăn rừng hoang như sản vật trời cho không cầu kỳ, đòi hỏi cao sang, ăn mặc giản dị không kiểu cách. Người biết kiểm soát chính mình trong việc ăn uống, kiểm soát tiêu dùng, không đòi hỏi nhiều. Người tự chủ, kiểm soát được bản thân, lý trí, ý trí là người có sức mạnh tinh thần.

Sức mạnh còn là sẵn sàng: Gioan sẵn sàng ra làm chứng về húa Giêsu cho mọi người là Đấng đến sau tôi và cao trọng hơn tôi. Ai đến hỏi ông phải làm gì, ông đã tận tình chỉ cho người này phải thế này, thế kia, để dọn tâm hồn đón Chúa. Gioan cũng sẵn sàng vào tù và chịu chết vì lẽ phải. Người sẵn sàng luôn tong tư thế giúp cho người khắc điều tốt lành và sẵn sàng bênh vực, chịu chết vì lẽ phải.

Sức mạnh còn là nhận ra chính mình. Thánh Gioan luôn nhận mình là tiếng hô trong hoang địa, người không xứng đáng cởi quai dép cho Đấng đến sau. Biết được việc mình làm chỉ có thể làm phép rửa để lòng sám hối, Đấng đến sau mới làm phép rửa trong nước và trong Thánh Thần. Nhận đúng vai trò, vị trí của mình và cố gắng chu toàn mọi việc trong bổn phận, đó là sức mạnh.

Cần có sức mạnh, những sức mạnh như Thánh Gioan Tẩy Giả để chiếm lấy Nước Trời.

  L,m Giuse Hoàng Kim Toan