Hành đạo còn được hiểu là rao giảng Tin Mừng, là làm chứng nhân cho Chúa Giêsu và mang Tin Mừng ơn cứu độ của Ngài đến cho những ai ta gặp trong cuộc sống mỗi ngày. Việc hành đạo được Phong Trào nhấn mạnh nhất chính là sống Tin Mừng trong cuộc đời ta. Có nhiều người trong chúng ta sẽ tự hỏi: tôi sẽ chia sẽ gi về hành đạo. Vì sùng đạo và học đạo, ta có thể cố gắng thực hành tương đối dễ dàng, dù nhiều hay ít. Nhưng về hành đạo ta có thể nghĩ là chỉ thành phần giáo sĩ, tu sĩ hoặc những ai có cơ hội thuận tiện, có nhiều thì giờ rảnh rỗi mới có thể thực hiện được.

Thế nhưng ơn gọi và sứ mệnh rao giảng Tin Mừng đã nảy sinh đồng thời với sự sống thần linh bên bờ giếng rửa 1 tội. Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, mọi tín hữu đều được tham dự vào các chức vụ linh mục, tiên tri và vương giả của Chúa Giêsu. Tất cả mọi tín hữu, chứ không phải chỉ riêng các vị tu sĩ, linh mục đều được Chúa Giêsu mời gọi để trở thành muối, men, và ánh sáng.

Muối mặn cho cuộc đời đang hư hỏng vì đam mê, khuynh chiều về vật chất.

Men nồng giữa cuộc đời cô đơn, lạnh lùng vì thiếu vắng tình yêu. 

Ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời đây tăm tối vì lầm lạc, tự kiêu, chối từ Thiên Chúa. 

Trong Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói ơn gọi làm muối, men và ánh sáng được Chúa Giêsu gửi đến cho mọi thành phần Dân Chúa. Nhưng cũng theo Tông Huấn ơn gọi này được gửi đến cách đặc biệt cho người tín hữu giáo dân. Điều này làm ta sửng sốt vì ta thường nghĩ ơn gọi làm muối và ánh sáng trước tiên là ơn gọi của hàng linh mục, những vị đã tận hiến cuộc đời cho việc rao giảng Tin Mừng. Nhưng người giáo dân, sống ngay giữa lòng đời và là một thành phần của cuộc đời, lại có cơ hội thuận tiện nhất để thánh hóa môi trường mà họ đang cùng chung sống. Người đời có thể không đến nhà thờ, không muốn đến gặp các vị linh mục. Nhưng họ không thể trốn tránh những tín hữu giáo dân là những người được Chúa tin tưởng đặt ngay giữa lòng cuộc đời như một ngọn đèn soi sáng.

Chúa Giêsu gọi mỗi người chúng ta là một ngọn đèn được Ngài đốt sáng, không được để dưới đáy thùng, nhưng phải đặt trên đế, soi sáng cho cả nhà. Chúa Giêsu tin tưởng chúng ta như “Một thành đã xây trên núi, không thể che dấu” (Mt 5:14). Thành trì bảo vệ công lý, tuyên xưng những giá trị luân lý đến từ Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều được Chúa Giêsu kêu gọi bằng lời mời đích danh “Cả con nữa, hãy vào làm vườn nho cho Ta” (Mt 20:4). Nhưng có lẽ có người trong chúng ta còn thờ ơ, xao lãng; khi đã về chiều, giờ đã trễ, mà vẫn đứng xa xa. Và cũng như ông chủ vườn nho trong dụ ngôn những người thợ làm vườn nho trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã phải hỏi : “Sao con đứng đây cả ngày mà không làm gì cả?” (Mt 20:6).

Bây giờ đã là giờ thứ mấy trong ngày của cuộc đời ta? Ta sẽ làm gì với những tháng ngày còn lại. Sứ mệnh hành đạo đã trở thành cấp bách đến nỗi Thánh Phaolô đã kêu lên “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9:16).

1. Hành Đạo trong cuộc sống mỗi ngày. 

Vì sứ mệnh làm chứng tá cho tình thương yêu của Thiên Chúa đã được trao phó cho từng Kitô hữu, nên mỗi người chúng ta đều có đủ ơn Chúa và khả năng để hành đạo. Hình thức hành đạo hữu hiệu nhất chính là bằng cuộc sống phục vụ, yêu thương, giao hòa và tha thứ. Làm chứng nhân cho Chúa bằng cách noi gương Ngài trong cuộc đời mỗi ngày của ta. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói con người hôm nay không muốn nghe những nhà giảng thuyết nhưng họ cần những chứng nhân: Những người sống niềm tin của mình.

Ta có thể chia sẻ trong nhóm về những cố gắng mỗi ngày để theo gương Thầy Chí Thánh: đến để phục vụ mọi người chứ không phải để được người cung phụng. Đó là cách thức hành đạo tuyệt vời mà rất nhiều khi ta không ngờ tới, không nghĩ đó là một phương thức hành đạo. Ta có thể tưởng lầm và hạn chế phạm vi mênh mông của hành đạo khi cho rằng chỉ là hành đạo khi ta công khai rao giảng Kinh Thánh và mời gọi người khác vào đạo Công Giáo. Đương nhiên, việc rao giảng và làm phép Rửa Tội cho muôn dân là hình thức hành đạo trực tiếp và cần thiết mà chính Chúa Giêsu đã truyền dạy trước khi Ngài lên trời. Nhưng hành đạo bằng cuộc sống cũng mang tầm mức vô cùng quan trọng và cũng được Chúa Giêsu nhắc tới khi Ngài căn dặn ta phải sống “Để mọi người nhìn thấy chúng con mà ngợi khen Cha Cả trên trời” (Mt 5:16). Sau đây là một vài hình thức hành đạo qua cuộc sống mỗi ngày:

  • Những cố gắng trong gia đình để lưu tâm đến những vấn đề, những lo âu, niềm vui và nỗi buồn của người thân yêu thay vì chỉ quanh quẩn với những vấn đề của riêng ta.
  • Những hành động phục vụ vì tình yêu, đi xa hơn phần nhiệm vụ của mình như một cử chỉ yêu thương. Mẹ Têrêsa Calcutta nói hãy làm những việc nhỏ bé với một tình yêu lớn lao. Tất cả những gì ta làm vì tình yêu sẽ được đi vào vĩnh cửu như Chúa Giêsu đã minh xác: Ai cho kẻ khó một bát nước vì danh của Ngài, người đó cũng sẽ không mất công của mình và được tình yêu ban thưởng.
  • Những lần ta theo gương Chúa Giêsu trên thập giá, dám hi sinh tự ái và ý riêng để yêu thương, giao hòa. Đây chính là mức độ làm chứng nhân anh hùng, cao cả. Vì chết cho tự ái cũng như đã một phần nào hi sinh mạng sống. Với tình yêu này, ta đã thật sự tiến bước trên con đường làm môn đệ Chúa, Đấng đã chết vì ta trên thập giá: Không tình yêu nào cao cả hơn tình yêu dâng hiến mạng sống vì người yêu (Ga 15:13).
  • Hành đạo trong cuộc sống mỗi ngày cũng phong phú và đa dạng như chính cuộc đời ta. Dù ở trong gia đình, nơi trường học hay tại chỗ làm việc, ta đều có cơ hội làm chứng có tình yêu Chúa bằng cuộc sống khiêm tốn, phục vụ và yêu thương. Nếu ta ý thức bắt đầu mỗi ngày sống như một người mang sứ vụ, một người được Chúa Giêsu tin tưởng gửi vào vườn nho cuộc đời mà Chúa yêu thương, ta sẽ không thiếu cơ hội hành đạo, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa.

2. Hành Đạo qua rao giảng.

Cursillistas được Chúa Giêsu kêu gọi để tiến tới những công tác hành đạo mang tính minh nhiên hơn. Những công tác này thay đổi tùy theo hoàn cảnh và khả năng, khuynh hướng của mỗi người.

  • Tổ chức đọc kinh chung trong gia đình. Đây là một thói quen tốt đẹp của nhiều gia đình. Ta có thể chia sẻ về những đóng góp, cố gắng để giúp cho những lần đọc kinh thật sự là những lần cầu nguyện. Mang tâm tình vào kinh nguyện, dù là lời tạ ơn trước bữa ăn hay cầu nguyện chung buổi tối trong gia đình. Hình ảnh một gia đình cha mẹ và con cái cùng sốt sắng cầu nguyện với Thiên Chúa Tình Yêu thật là đẹp tuyệt vời. Cầu nguyện chung làm tình yêu và hạnh phúc gia đình ngày thêm bền chặt và phong phú. Đây cũng là một hình thái hành đạo cụ thể để nuôi dưỡng và củng cố niềm tin cho các thế hệ con cái, cháu chắt trong các gia đình.
  • Chia sẻ lời Chúa trong gia đình. Việc chia sẻ lời Chúa giữa các tín hữu đã không được chú trọng đúng mức trong những thế kỷ trước. Công Đồng Vatican II đã đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Lời Chúa. Phong trào trở về nguồn Kinh Thánh từ đó ngày càng lớn mạnh. Cho tới nay việc đọc và chia sẻ Lời Chúa tại các gia đình đã được nhiều nơi thực hiện nhưng vẫn còn trong giai đoạn khởi đầu. Công tác tốt đẹp này dễ thực hiện hơn nơi các gia đình trẻ, khi con cái còn nhỏ. Chỉ cần người cha hay người mẹ có sáng kiến và can đảm khởi đầu để tạo nên một thói quen tốt đẹp này. Khi con cái đã lớn khôn, công tác trở nên khó khăn hơn và đòi hỏi nhiều cố gắng. Cần phải có can đảm quyết tâm mới có thể khởi đầu công tác này.
  • Làm chứng nhân tại nơi làm việc. Tôi được nghe chứng từ của nhiều anh chị Cursillistas đã can đảm chia sẻ về niềm tin của mình với các bạn tại sở làm. Cũng có thể làm chứng nhân bằng cách giao hòa, đối xử đầy tình bác ái với những người bạn đồng sở khó tính và có ác cảm với mình. Chứng từ đó thật sự anh hùng và trong nhiều trường hợp đã có tác dụng thay đổi lòng người.
  • Mời gọi lãnh nhận đức tin. Lời nhắn nhủ và lệnh truyền cuối cùng của Chúa Giê- su cho các môn đệ: các con hãy đi rao giảng cho muôn dân và làm phép rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (Mt 28:19). Lệnh truyền đó đã nung nấu tâm hồn các môn đệ, và sau ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, các ngài đã can đảm ra đi loan báo Tin Mừng, đổi mới mặt địa cầu. Lệnh truyền đó, hôm nay vẫn phải nung nấu trong tâm hồn chúng ta.

Trong cộng đồng Việt Nam gần đây, đã có nhiều tấm gương trở lại của những nhân vật nổi tiếng. Họ đã được diễm phúc đón nhận Tin Mừng cứu độ do ơn thánh Chúa, qua gương sống và lời mời gọi của những chứng nhân. Những chứng nhân này là những Kitô hữu bình thường như bất cứ ai, và hiển nhiên, trong đó không thiếu những anh chị em Cursillistas . Nói cách cụ thể, ai trong chúng ta cũng có thể trở thành chứng nhân của Chúa, chỉ cần ta mang tâm hồn thao thức muốn loan báo Tin Mừng và can đảm rao truyền khi gặp cơ hội thuận tiện.

3. Hành Đạo qua cầu nguyện.

Thánh Têrêsa Hài Đồng chưa từng ra khỏi bức tường của Dòng Kín. Nhưng khi qua đời lúc mới 24 tuổi, thánh nữ đã được Giáo Hội đặt làm quan thầy các xứ truyền giáo – ngang hàng với Thánh Phanxicô Saviê, vị thánh Dòng Tên lừng danh vì những cuộc hải trình truyền giáo. Thánh Têrêsa truyền giáo bằng tâm tình khao khát tuyệt vời muốn tình yêu thương của Thiên Chúa được lan tỏa muôn nơi, và bằng một cuộc đời cầu nguyện, hi sinh.

4. Hành Đạo qua truyền thông đại chúng. 

Lời Chúa Giêsu: những gì chúng con nghe trong bóng tối, hãy loan báo giữa ban ngày, những gì chúng con nghe được rỉ tai, phải công bố trên mái nhà (Mt 10:27).

Ta đang sống trong thời đại nổ bùng của tin học, với những phương tiện truyền thông biến đổi từng ngày. Người Kitô hữu trong thời đại tin học hôm nay phải tận dụng mọi phương tiện truyền thông đại chúng, tùy theo hoàn cảnh và khả năng Chúa ban, để loan báo Tin Mừng. Nhiều người trong chúng ta được kêu gọi để thi hành công tác hành đạo trong các lãnh vực sách vở, báo chí, truyền thông, truyền hình… Điều quan trọng khi ta hoạt động thường xuyên trong những lãnh vực này là không để những hoạt động của ta trở nên máy móc, nhưng hồn tông vụ phải được luôn nung nấu và cháy sáng.

Những mạng lưới điện thư cũng là một phương tiện hữu hiệu để ta chuyển gửi những sứ điệp mang tinh thần Phúc Âm. Hình thứ hành đạo này, ai trong chúng ta, nhất là những thành phần trẻ, cũng đều có thể thì hành. Điều tuyệt vời nhất là những sứ điệp gửi qua điện thư sẽ dễ dàng được đón nhận, ngay cả với những người không cùng niềm tin Kitô giáo.

5. Hành Đạo qua việc trợ giúp các cơ quan truyền giáo

Nhiều anh chị Cursillistas được ơn gọi truyền giáo qua việc yểm trợ các cơ quan bác ái, truyền giáo, các hội bảo trợ nữ tu, bảo trợ ơn thiên triệu… Đóng góp trong các chiến dịch quyên góp tại các cộng đoàn, giáo xứ hay địa phận cũng là một hình thức truyền giáo mà mọi người đều có thể tích cực tham gia. 

6. Tinh Thần Hành Đạo

Tinh thần hành đạo cần được luôn thức tỉnh trong tâm hồn người Cursillistas. Đi vào cuộc đời mỗi ngày như một người mang sứ vụ. Mỗi ngày sống là bắt đầu một cuộc hành trình đầy hứng khởi : Phải ra khơi để trở thành những kẻ “chài lưới người” cho Chúa Giêsu. Không có sự thức tỉnh của tinh thần hành đạo, ta sẽ không nhìn ra bao nhiêu cơ hội đến với ta mỗi ngày để làm chứng nhân cho tình yêu thương của Thiên Chúa giữa cuộc đời. Những lần nhường nhịn lẫn nhau trong gia đình mà chắc chắn ai cũng phải có cơ hội đối diện. Phục vụ những khách hàng khó tính nơi ta làm việc. Lịch sự nhường bước trên đường đi, khi đứng chờ mua hàng tại các siêu thị, trên đường lái xe….Cả cuộc đời ta là một cơ hội tỏa sáng yêu thương, đến nỗi mọi người có thể nhìn vào cuộc đời ta và nhận ra đây là một môn đệ của Chúa Giêsu. Và đó là một cuộc đời mang nét đẹp tuyệt vời.

Đọc tiếp: Đối Thoại Và Hoạch Định
[mục lục] Cuộc Hành Trình Ngày Thứ Tư