Có hạt gieo sẽ thối đi không mọc thành cây, có những hạt mọc mầm thành cây. Đặc biệt có hạt đã gieo xuống và thành cây, không thể nhổ đi được dù bao cố gắng, bao loại trừ. Hạt cây ấy là Thánh Giá.

Chúa đã đi vào trần thế, Người đã cắm rễ vào trong nhân loại. Hạt mầm cứu độ đã thành cây, sinh hoa kết trái. 

Ngày 2 tháng 6 năm 1979, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về Ba Lan. Trong Thánh lễ đầu tay trên cương vị Giáo Hoàng về dâng Thánh Lễ tại Quảng Trường Chiến Thắng, ngài giảng: “Đối với Ba Lan, Giáo Hội đã đưa Chúa Giêsu tới, chiếc chìa khóa để hiểu được thực tiễn vĩ đại và cơ bản là con người…Không thể loại Chúa Giêsu khỏi lịch sử nhân loại ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất này, tại bất kỳ kinh tuyến hay vĩ tuyến nào của hành tinh. Loại trừ Chúa Giêsu khỏi lịch sử nhân loại là một tội ác chống lại loài người[1]

Ngày hôm sau tại Nhà Thờ Thánh Anne, hơn hai trăm ngàn sinh viên mang ttheo mình cây Thánh Giá kích cỡ 10 đến 12 inche bằng hai mẫu gỗ vụn. Đức Giáo Hoàng nhìn thấy cả rừng cây Thánh Giá và ngài ban phước cho họ. Hai chàng trai và cô gái tiến đến trước Đức Giáo Hoàng và tuyên xưng: “Chúng con đến đứng trước người với cây Thánh Giá giương cao. Với biểu tượng này, chúng con chinh phục và người đứng dưới biểu tượng này”

Khi Đức Giáo Hoàng ra về, người ta đã cho dỡ bỏ cây Thánh Giá khỏi quảng trường, nhưng không thể đưa ra khỏi tâm hồn con người cây thánh giá ấy. 

“Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”. (Mc 4, 26 19)

L.m Giuse Hoàng Kim Toan


[1] Trích “Đức Giáo Hoàng John Paul II và lịch sử bị che đậy trong thời đại chúng ta, NXB Công An Nhân Dân, Hà nội, 1997.”