Hãy đến Galilê (Mt 28,10)

Đây là đêm canh thức khi chúng ta chuẩn bị đón Chúa phục sinh. Nhưng sự chờ đợi của chúng ta không có nghĩa là thụ động hay nhàn rỗi. Không, Chúa Giêsu có một sứ mạng cho chúng ta. Qua Maria Mađalêna, Ngài nói với các tông đồ và chúng ta: “Hãy đi đến Galilê, ở đó anh em sẽ thấy ta” (Mt 28,10).

Đối với các tông đồ, Galilê là nơi khởi đầu. Đó là nơi họ gặp Chúa Giêsu lần đầu tiên và bắt đầu đi theo ngài. Khi triệu tập họ trở lại Galilê, Chúa Giêsu mời gọi họ bắt đầu một cuộc sống mới tràn ngập niềm vui phục sinh của Ngài. Bây giờ họ có thể bắt đầu lại từ đầu với Ngài, thoát khỏi bất kỳ cảm giác tội lỗi hay xấu hổ nào về những sự kiện trong vài ngày qua.

Galilê cũng là nơi truyền giáo. Chính tại Galilê, Chúa Giêsu lần đầu tiên sai họ đi rao giảng tin mừng, chữa lành người bệnh và đuổi quỷ (Mt 10,1). Và bây giờ Ngài sắp gửi họ ra ngoài một lần nữa. Chỉ lần này, họ mới công bố sự phục sinh của Ngài và sự đánh bại tội lỗi và sự chết. Họ sẽ công bố hồng ân Chúa Thánh Thần và chia sẻ hồng ân đó với mọi người mà họ gặp gỡ. Và họ sẽ thành lập Giáo hội như một dấu hiệu vĩnh viễn cho thế giới rằng Chúa Giêsu thực sự là Chúa.

Đây cũng có thể là thời điểm bắt đầu đối với chúng ta. Mùa Chay đã qua, và giờ đây chúng ta đang ở đỉnh điểm của một điều gì đó mới mẻ và thú vị: Chúa Kitô đã sống lại, và ơn cứu độ là của chúng ta! Mọi tội lỗi của chúng ta đã được tẩy sạch, và chúng ta có thể bắt đầu lại với niềm vui được cứu rỗi. Và cũng như các tông đồ, chúng ta có thể đảm nhận một sứ mệnh mới: sống như những chứng nhân của sự phục sinh. Bằng cách sống trong niềm vui được cứu chuộc, chúng ta có thể cho những người xung quanh mình thấy rằng Chúa Giêsu thực sự đang sống và Ngài sẵn sàng thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc sống của họ.

Vì vậy, hãy chạy đến ngôi mộ trống tối nay và kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Sau đó đi đến Galilê. Ngày mai là một ngày mới, và Chúa Giêsu phục sinh đang chờ gặp bạn!

“Lạy Chúa Giêsu phục sinh, tất cả lời khen ngợi dành cho Chúa! Xin Chúa làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ!”

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Nguồn: daminhtamhiep.net