Hôm nay, chúng ta cử hành đại lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ của Chúa Giêsu với ngọn gió lớn và các hình lưỡi lửa (Cv 2,1-4). Chúng ta nhớ Chúa Thánh Thần đã tuôn đổ đức tin, lòng can đảm và tình yêu quảng đại vào trong tâm hồn những người nam và nữ nhát đảm và làm cho họ nên những chứng nhân can đảm xây dựng Giáo Hội. Và chúng ta vui mừng vì chính Chúa Thánh Thần, Đấng đã biến đổi các môn đệ đầu tiên đó, đang sống trong chúng ta!

Bạn đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, và bạn đã được ghi ấn tín Thánh Thần khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Nhưng việc lãnh nhận Thánh Thần trong các bí tích chỉ là khởi đầu, như thể bạn đã lãnh nhận một quà tặng là chiếc xe hơi đời mới. Chính món quà tự nó đã là tuyệt vời rồi, nhưng ích lợi chi nếu bạn để xe đậu trong bãi đậu xe? Bạn không trải nghiệm tất cả những gì nó có thể làm. Bạn cần bước vào trong xe, khám phá cách mọi thứ hoạt động và lái xe đi.

Dĩ nhiên, Chúa Thánh Thần là một Ngôi Vị Thiên Chúa, không phải là một vật thểs. Nhưng Thiên Chúa không muốn bạn lãng quên Người giống như bạn đang bỏ mặc chiếc xe hơi mới láng bóng trong bãi đậu xe! Cha chúng ta muốn bạn cảm nghiệm Thánh Thần trong tất cả sự trọn vẹn của Người. Thánh Thần có rất nhiều điều muốn dạy cho bạn, rất nhiều ơn khôn ngoan và can đảm để thông ban, đồng thời, rất nhiều tình yêu, sự bình an và niềm vui để tuôn đổ vào tâm hồn bạn. Đó là lý do tại sao, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ của Người và chúng ta, “hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần” (Ga 20,22).

Hãy tưởng tượng Chúa Giêsu nói với bạn ngay bây giờ: “Hãy lãnh nhận Thánh Thần của Ta! Hãy lãnh nhận nhiều hơn những ơn ban, sức mạnh và sự hiểu biết của Ta. Ta muốn ban cho con đức tin mong đợi và bảo đảm tình yêu của Ta. Ta muốn ban tràn đầy cho con sức mạnh để con có thể nghe tiếng của Ta, bước đi trong đường lối của Ta và yêu thương nhau. Hãy lãnh nhận Thánh Thần và mang Tin Mừng lòng thương xót của Ta đến cho mọi người!”

“Lạy Chúa Thánh Thần, vào ngày đại lễ này, con mở lòng con ra để lãnh nhận tất cả những gì Chúa dành cho con!”

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
Nguồn: daminhtamhiep.net