Hãy thương xót như Cha anh em là Đấng thương xót (Lc 6,36)

Chúa Giêsu biết rõ lòng người sâu thẳm; Ngài hiểu đôi khi chúng ta khó thể hiện lòng thương xót như thế nào, mặc dù chúng ta đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên, Ngài cũng không yêu cầu chúng ta làm điều không thể. Vậy điều gì sẽ giúp chúng ta làm theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu là có lòng thương xót như Cha Ngài là Đấng hay thương xót (Lc 6,36)?

Giống như một bức tranh thay ngàn lời nói, những ví dụ cụ thể cho chúng ta thấy lòng thương xót trông như thế nào trong hành động. Và chúng ta có những ví dụ như vậy – từ chính Chúa Giêsu trong các sách Tin mừng. Thực ra, như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng nói, “Chính Chúa Giêsu… là lòng thương xót” (Dives in Misericordia, 2).

Chẳng hạn, hãy xem cách Ngài đối xử với người bị phong cùi. Lấy lòng thương xót mà chữa lành (Mt 8,1-4). Ngài đối xử thế nào với người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình? Với lòng thương xót, bằng cách tha thứ cho cô ấy và không cho phép người khác lên án cô ấy (Ga 8,3-11). Ngài đối xử thế nào với Giakêu, người thu thuế, người đã lừa gạt đồng bào Do Thái của mình bằng những đồng tiền khó kiếm được? Với lòng thương xót, bằng cách tự mời mình đến nhà Giakêu ăn tối (Lc 19,1-10). Ngài đối xử thế nào với người bị quỷ ám, người đã quỳ xuống trước mặt Ngài và van xin Ngài rời đi? Bằng cách trả tự do cho anh ta và sau đó tiễn anh ta lên đường (8,26-39).

Nhiều lần Chúa Giêsu cho thấy lòng thương xót trông như thế nào, hành động như thế nào và nghe như thế nào. Ngài cho chúng ta thấy rằng lòng thương xót không chỉ bao hàm sự tha thứ mà còn bao gồm lòng trắc ẩn, sự quan tâm và tôn trọng phẩm giá của người khác.

Mùa Chay này, hãy dành thời gian xem xét cách bạn đối xử với những người bạn gặp hằng ngày, đặc biệt là những người thân thiết nhất của bạn. Có người nào mà bạn cảm thấy đặc biệt khó yêu và liên hệ không? Bạn có thể làm gì để cho họ thấy lòng thương xót của Chúa? Làm sao bạn có thể yêu họ như Chúa Giêsu yêu họ?

Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu đến thế gian để chúng ta có thể nhìn thấy lòng thương xót bằng xương bằng thịt. Chớ gì chúng ta luôn giữ hình ảnh về lòng thương xót này trong lòng để chúng ta có thể trở thành nhân chứng cho lòng thương xót dồi dào, tràn đầy và không bao giờ cạn của Cha trên trời!

“Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là lòng thương xót. Xin giúp con bắt chước cả Chúa và Cha trên trời của con bằng cách mang lòng thương xót của Chúa vào những mối tương quan thử thách nhất của con.”

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ