Chẳng bao giờ kể hết những gánh nặng cuộc đời. Chúa mời gọi ta: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” ( Mt 11, 29 – 30)

Hiền hậu và khiêm nhường là một đức tính cần có để tiết chế con người. Hiền lành nhưng không nhu nhược, yếm thế. Khiêm nhường không phải là rụt rè, khép kín đời ta. Học với Chúa hiền lành và khiêm nhường để đời ta không phải gánh những chuyện không đâu.

Hiền lành không phải ai nhờ gì cũng làm, hiền lành cũng cần biết từ chối những gì không thuộc phạm vi của mình: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” (Lc 12, 14). Khiêm nhường là cách biết ta là ai. Ta không phải là người khác, như người ta thường dạy: “Đừng trao chìa khoá cuộc đời bạn theo dư luận của người khác”. 

Khiêm nhường là biết ta không hoàn hảo theo quy chuẩn của thế gian mà ta sống hèn, tự khép kín mình. Chúa muốn ta biết sống mạnh mẽ trong yếu đuối của ta. Chúa muốn ta nên hoàn hảo hơn mỗi ngày, ta mới biết nhờ đến Đấng hoàn hảo, chính Người dạy bảo ta. Khiêm nhường trước Thiên Chúa để ta biết sống khiêm nhường với anh chị em ta. Khiêm nhường để biết ta có làm được gì đều là nhờ ơn Chúa, nhờ người khác giúp sức.

Đức khiêm nhường không làm cho người ta sợ mình, cũng không làm cho người ta khinh mình nhưng làm cho người ta yêu mến mình.

Ách êm ái, gánh nhẹ nhàng, đó là nhờ tình yêu làm nên điều tích cực để sống. Nhất là khi vì yêu mến Chúa mà ta đón nhận gánh nặng đời ta, gánh phụ người khác. Vì yêu mến Chúa mà ta đón nhận sái quấy của anh chị em ta. Ta cầu nguyện, hy sinh cho họ, mong cho họ được biến đổi.

Tình yêu làm cho gánh nhẹ nhàng và ách trở nên êm ái.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan