
Khi ta bế tắc, biết đến cùng ai?
Có những lúc đời sống khép lại không lối thoát.
Cửa này đóng. Người kia quay lưng.
Lời giải thích không đủ. Nước mắt cũng không giải quyết được gì.
Khi ấy, ta biết đến cùng ai?
Hoàng hậu Esther đã từng ở trong hoàn cảnh như thế. Luật pháp đe dọa mạng sống. Âm mưu vây quanh. Dân tộc đứng trước diệt vong. Bà cô độc giữa cung vàng điện ngọc. Và bà đã chọn con đường được kể lại trong Sách Esther: quỳ xuống cầu nguyện.
“Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa.”
Đó không phải là câu nói của tuyệt vọng,
mà là lời tuyên xưng của niềm tin.
Con người thường tìm đến nhiều nơi trước khi tìm đến Chúa:
tìm sự ủi an nơi người khác, tìm giải pháp nơi tiền bạc, tìm quên lãng nơi công việc hay giải trí.
Nhưng có những bế tắc đến mức không ai hiểu, không ai giúp được.
Chỉ mình Thiên Chúa thấu suốt.
Khi ta bế tắc, ta có thể: Chạy trốn. Oán trách. Hoặc quỳ xuống.
Quỳ xuống cầu nguyện không làm vấn đề biến mất ngay lập tức, nhưng giúp ta dừng lại và suy nghĩ.
Thiên Chúa không phải lúc nào cũng mở cửa ngay khi ta gõ.
Nhưng Ngài luôn lắng nghe.
Và đôi khi, điều Ngài ban trước tiên không phải là lối thoát,
mà là bình an và can đảm để bước tiếp.
Có thể hôm nay bạn đang ở trong một khó khăn của đời mình.
Có thể bạn cũng đang tự hỏi: “Biết đến cùng ai?”
Nếu vậy, hãy thử quỳ xuống và cầu nguyện:
“Lạy Chúa, con không còn biết bám víu vào đâu.
Xin ở lại với con.”
Và chính trong sự phó thác ấy,
bế tắc không còn là ngõ cụt,
nhưng trở thành khởi đầu của một con đường mới.
Joshkimt