Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Người sẽ cứu dân Người khỏi tội

Mt 1, 1-25

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.

Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon. 12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời. 18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

Suy niệm: Vào đêm canh thức mừng Lễ Chúa Giêsu Kitô giáng sinh, các tín hữu trên khắp thế giới vui mừng vì tin mừng rằng Chúa đã ban cho chúng ta những món quà tuyệt vời nhất của thiên đàng – chính Con yêu dấu của Người đã trở thành con người như chúng ta để hy sinh mạng sống mình vì chúng ta như một của lễ chuộc tội cho tội lỗi của chúng ta và tội lỗi của thế gian. Chúa Giêsu Kitô là Đấng Messia và Đấng Cứu Chuộc đã hứa – Đấng sẽ giải thoát con cháu của Abraham khỏi ách nô lệ của tội lỗi, áp bức và cái chết. Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi của thế gian – niềm hy vọng của các quốc gia tìm kiếm hòa bình, chân lý và sự công chính thay vì hận thù, định kiến, tham lam và tham nhũng. Chúa Giêsu Kitô là vinh quang của Cha trên trời, Đấng đã mang ánh sáng của Con mình đến một thế giới mù quáng vì sự lừa dối, ngu dốt, kiêu ngạo cố chấp và nổi loạn (Is 60,1-3.19).

Chúa Giêsu là hậu duệ trực tiếp của Abraham và Vua David

Khi kể câu chuyện về sự giáng sinh của Chúa Giêsu, Matthew bắt đầu câu chuyện Tin mừng của mình bằng gia phả của Chúa Giêsu – cây phả hệ của Người. Matthew truy tìm dòng dõi của Chúa Giêsu từ Abraham, cha của dân được Chúa chọn, qua dòng dõi của David, Vua của Israel, đến “Giuse, con của David” (Mt 1,20). Tuy nhiên, Giuse không phải là cha ruột của Chúa Giêsu. Matthew cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần trong lòng trinh nữ Maria. Luca trong tường thuật Tin mừng của mình cho chúng ta biết rằng Maria cũng thuộc dòng dõi của David. Chúa Giêsu, Đấng Messiah, là hậu duệ trực tiếp của Abraham và David, và là người thừa kế hợp pháp ngai vàng của David.

Chúa Giêsu là Đấng Messia và Đấng Cứu Thế được mong đợi từ lâu

Khi Chúa Giêsu đến, chúng ta thấy sự ứng nghiệm lời hứa của Thiên Chúa với Abraham và Đavít rằng Người sẽ sai một Đấng Cứu Thế mà Người sẽ xức dầu làm vua và Đấng cứu thế, Đấng sẽ cai trị mãi mãi. Khi Giacóp, cháu của Abraham, chúc lành cho mười hai người con trai của mình, ông đã báo trước rằng Giuđa sẽ nhận được lời hứa về vương quyền mà chúng ta thấy đã ứng nghiệm khi Đavít, hậu duệ của Giuđa, được chọn làm Vua được xức dầu cho Israel (St 49,10). Chúng ta có thể thấy trong lời chúc lành của Giacóp và lời hứa dành cho Đavít là điềm báo trước về Chúa Giêsu Kitô, Đấng Messia và Đấng cai trị được hứa mà Chúa Cha sẽ sai đến để cứu dân Ngài khỏi tội lỗi, Satan và sự chết. Chúa Giêsu đến không chỉ để phục hồi Israel mà còn để cứu các quốc gia. Bạn có nhận ra Chúa Giêsu là sự ứng nghiệm mọi lời hứa của Thiên Chúa không?

Khi Israel và Nhà Đavít nổi loạn và quay lưng lại với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã mô tả dân Người như một người vợ bị ruồng bỏ và bị ruồng bỏ (Is 62,4). Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ rơi hay quên dân của Người. Tiên tri Isaia đã báo trước một thời kỳ giải cứu khi Đấng Messia sẽ đến với dân sự của Người như Chàng Rể của họ, Người sẽ vui mừng phục hồi và hợp nhất họ như Cô Dâu của Người (Is 61,10, Kh 21,2). Công việc phục hồi này cũng sẽ mở rộng đến tất cả các quốc gia. Chúng ta bắt đầu thấy sự ứng nghiệm của lời tiên tri đó khi thiên thần loan báo sự đến của Đấng Messia trước tiên là với trinh nữ Maria và sau đó là với người chồng đã đính hôn của bà, Giuse (Mt 1,18-23).

Chúa Giêsu được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần trong lòng trinh nữ Maria

Khi Maria được Chúa chọn làm mẹ của Đấng Messia, Mẹ phải đối mặt với một thách thức to lớn đối với đức tin và lòng tin của Mẹ vào Chúa, và đối với đức tin của gia đình Mẹ, cũng như đức tin của Giuse, người đàn ông mà Mẹ đã chọn để kết hôn. Mẹ được yêu cầu gánh vác một gánh nặng trách nhiệm to lớn. Trước đây, người ta chưa từng nghe nói đến việc một đứa trẻ có thể được sinh ra mà không có cha ruột. Maria được yêu cầu chấp nhận ngoại lệ kỳ diệu này đối với các quy luật tự nhiên. Điều đó đòi hỏi đức tin và lòng tin vào Chúa và vào những lời hứa của Người. Thứ hai, Maria vẫn chưa kết hôn. Việc mang thai ngoài giá thú không được chấp nhận vào thời đó. Maria chỉ được đính hôn với Giuse, và một cuộc đính hôn như vậy phải kéo dài cả năm. Mẹ được yêu cầu chấp nhận một rủi ro lớn. Mẹ có thể bị Giuse, gia đình Mẹ, tất cả những người dân của Mẹ từ chối. Maria biết rằng Giuse và gia đình Mẹ sẽ không hiểu nếu không có sự mặc khải từ Chúa. Tuy nhiên, Mẹ vẫn tin và tin tưởng vào những lời hứa của Chúa.

Thiên Chúa mặc khải cho Giuse – và cho chúng ta – về sự thụ thai và sứ mệnh kỳ diệu của Chúa Giêsu 

Giuse, một người công chính và kính sợ Chúa, không muốn làm xấu hổ hay trừng phạt người vợ sắp cưới của mình, Maria, khi ngài phát hiện ra rằng Mẹ đã mang thai. Với tất cả vẻ bề ngoài, Mẹ đã phá vỡ lời thề trang trọng của họ là chung thủy và trong sạch với nhau. Không nghi ngờ gì nữa, Giuse đã mang vấn đề rắc rối này đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Giuse không vội phán xét hay phản ứng bằng sự tổn thương và tức giận. Chúa ban thưởng cho ngài không chỉ bằng sự hướng dẫn và an ủi, mà còn bằng sự bảo đảm thiêng liêng rằng Người thực sự đã gọi Giuse làm chồng của Maria và đảm nhận một sứ mệnh đòi hỏi đức tin, sự tự tin và lòng tin tưởng cao nhất vào Chúa toàn năng. Giuse tin vào sứ điệp thiêng liêng để đón Maria làm vợ và chấp nhận đứa trẻ trong bụng bà là Đấng Messia đã hứa.

Giống như Maria, Giuse là một mẫu mực đức tin cho chúng ta. Ngài là một chứng nhân trung thành và là người hầu của kế hoạch cứu chuộc đang diễn ra của Chúa. Bạn có sẵn sàng tin vào những lời hứa của Chúa, ngay cả khi phải đối mặt với những hoàn cảnh khó hiểu và những gì có vẻ như là những vấn đề không thể vượt qua? Chúa không để chúng ta đơn độc, nhưng đã mang đến cho chúng ta Người Con độc nhất của Người, Chúa và Cứu Chúa của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cử hành lễ Giáng sinh, lễ Nhập thể (khi “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta… Người Con duy nhất từ ​​Chúa Cha” (Ga 1,14), với trái tim vui tươi, và chúng ta hãy đổi mới đức tin và hy vọng của mình vào Chúa, và tạ ơn vì công trình cứu chuộc của Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để giải thoát chúng con khỏi quyền lực của tội lỗi, sự chết và Satan. Chúa ban cho chúng con hy vọng về cuộc sống sung túc và niềm vui bên Chúa mãi mãi. Xin cho con luôn vui mừng trong công trình cứu độ của Chúa và tin tưởng vào kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời con.

Nguồn: daminhtamhiep.net

* Daily Readings:

https://bible.usccb.org/bible/readings/122524.cfm