Đứng kề bên thập giá Đức Giêsu 

Ga 19,25-27

25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Suy niệm: 

Đau khổ hay buồn phiền có đè bẹp bạn không? Thánh giá mang chúng ta giáp mặt với sự đau khổ của Đức Giêsu. Người rất cô đơn. Tất cả các môn đệ lìa bỏ Người, ngoại trừ mẹ Người và 3 người phụ nữ, cùng với Gioan, người môn đệ Chúa yêu. Các tông đồ chạy trốn vì sợ hãi. Nhưng Maria, mẹ Đức Giêsu và 3 phụ nữ khác, những người yêu mến Người vẫn hiện diện ở thập giá. Họ biểu lộ sức mạnh của tình yêu vượt thắng sự sợ hãi (1Ga 4,18).

Tình yêu giữ vững chúng ta trong hy vọng qua những đau khổ và thử thách

Khi Đức Giêsu mới sinh ra, khi Người được dâng tiến trong đền thờ, ông Simeon đã tiên báo rằng Maria sẽ đau khổ vô cùng – một thanh gươm sẽ đâm thâu lòng bà (Lc 2,33-35). Nhiều người gọi Mẹ Maria là người tử đạo trong tâm hồn. Thánh Bênađô thành Clairvaux nói rằng: “Đức Giêsu chết trong thân xác với một tình yêu lớn lao không ai hiểu được. Còn Mẹ Maria chết trong tâm hồn với một tình yêu không giống như bất kỳ một ai khác dành cho Người”. Mẹ Maria đã không tuyệt vọng trong đau khổ và mất mát, vì niềm tin và hy vọng của mẹ được duy trì bởi lòng tin tưởng vào Chúa, và tình yêu mẹ dành cho con mình.

Tình yêu của Đức Kitô giúp chúng ta chịu đựng tất cả

Đức Giêsu, trong niềm đau đớn tột cùng, đã không quên mẹ mình. Người giao phó mẹ cho Gioan, cũng như giao phó Gioan cho mẹ. Không có sự mất mát nào, không có sự đau khổ nào có thể tách chúng ta khỏi lòng mến Đức Kitô (Rm 8,35-39). Thánh Phaolô tông đồ nói rằng tình yêu chịu đựng tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, ôm ấp tất cả (1Cor 13,3). Chúng ta không thể tìm được bằng chứng nào lớn hơn tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta sự tự nguyện hy sinh của Con của Người trên thập giá. Bạn có biết tình yêu, có thể giúp bạn mang lấy thánh giá của mình và chịu đựng những thử thách và khó khăn với niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua cái chết của Chúa trên thập giá, Chúa đã tha thứ cho con và giải thoát con khỏi sự nô lệ của tội lỗi và sự chết. Chớ gì con được sống trong sự chiến thắng của niềm vui và tự do của Người trên tội lỗi và sự chết.

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
daminhtamhiep.net

* Daily Readings:

https://bible.usccb.org/bible/readings/091423.cfm