Ở tuổi 82, nhìn lại 30 năm được vinh dự mang danh Cursillista, tôi phải thú nhận rằng chính những buổi hội nhóm hàng tuần đã nâng đỡ, dìu giắt tôi mạnh dạn bước đi trong cuộc hành trình Ngày Thứ Tư, ngày dài nhất trong đời, sau khóa tĩnh huấn ba ngày trên đồi Marywood ở nam California, Hoa Kỳ tháng 7 năm 1983. Và tôi hằng cảm tạ Chúa Giêsu, Thày Chí Thánh, Đấng đã đích thân mời gọi tôi tham dự khóa Cursillo 95, và nhất là sau khi trở về đời sống thường nhật, đã chỉ đường soi lối cho tôi đến với nhóm Gioan Tiền Hộ.
Chính tại nhóm này, Chúa đã đem lại cho tôi những người bạn thân tình trong những năm tháng dài vừa qua. Chính Ngài đã khích lệ, thêm sức mạnh và sự kiên trì cho tôi, giúp tôi vượt qua tất cả mọi khó khăn, trở ngại, nhất là sự lười biếng, để có thể tham dự đều đặn những buổi hội nhóm hàng tuần, cùng nhau ca hát ngợi khen Chúa, học hỏi Phúc Âm và chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm cùng những kinh nghiệm trong cuộc sống Ngày Thứ Tư qua ba khía cạnh Sùng Đạo, Học Đạo, Hành Đạo (hay còn được gọi là: Thánh Thiện, Đào Luyện và Phúc Âm Hóa Môi Trường).
Chẵn ba thập niên kiên trì tham dự các buổi hội nhóm hàng tuần, tôi thấu hiểu được giá trị lời cảnh giác của người sáng lập Phong Trào Cursillo là: “Không có hội nhóm cũng có nghĩa là không có Phong Trào”. Điều này cho tôi nhận chân được sự cần thiết không thể thiếu của sinh hoạt nhóm đối với mỗi một Cursillista.
Khóa tĩnh huấn ba ngày là cơ hội giúp tôi tạm thời gác bỏ lại sau lưng những eo sèo nhân thế, những bon chen trong cuộc sống tất bật hàng ngày để đối diện trước Thiên Chúa và nhìn lại chính mình. Qua những bài học quý giá về Thiên Chúa, về Giáo Hội của các Rollistas linh mục và giáo dân, nhất là trong những phút giây thinh lặng trước Thánh Thể, những buổi sáng mờ sương cùng anh em đồng khóa dâng Thánh Lễ, rưng rưng đón Chúa vào lòng, tôi cảm thấy thật hạnh phúc với ý nghĩ: tuồng như lần đầu tiên trong đời được trực tiếp gặp gỡ Đấng đã ban cho tôi sự sống và được vinh dự làm con cái Ngài. Lửa sốt mến bùng cháy trong tôi mạnh mẽ đến nỗi tôi mang tâm trạng của ba Tông Đồ trên núi Tabor xưa, không muốn rời khóa học.
Trở về với nếp sinh hoạt đời thường, tôi chợt nhận ra bản chất yếu đuối của con người tôi. Những khát vọng, những quyết tâm tuy vẫn còn cháy sáng trong tôi, nhưng với tuổi đời, với những kinh nghiệm bản thân, nhất là những tiên liệu, những lời cảnh giác gói ghém trong Rollo Hội Nhóm và Ultreya trước ngày kết khóa cho tôi hiểu: tôi không thể sống tinh thần người Cursillista đơn độc một mình, tôi cần có một nhóm để nâng đỡ dìu giắt tôi trong cuộc hành trình Ngày Thứ Tu.
Hôm nay, một ngày đầu năm 2014. Ngồi ôn lại những kỷ niệm trong 30 năm sống và sinh hoạt với Nhóm Gioan Tiền Hô, tôi cảm nhận thật sự là Nhóm đã cống hiến cho tôi quá nhiều. Nhờ những buổi học hỏi Kinh Thánh, những chia sẻ đầy tình yêu thương trong nhóm đã trang bị cho tôi một đức tin mạnh mẽ, một lòng sốt mến, tin cậy vững vàng, đã nhắc nhở tôi phải luôn một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em, giúp tôi mạnh dạn tiến bước trên đường thánh thiện. Mà muốn tiến xa và tiến vững chắc trên con đường thánh thiện tôi phải luôn học hỏi về Chúa, về Giáo Hội qua những giáo huấn của Hội Thánh, qua những gương lành và nhất là qua Lời Hằng Sống. Và những ơn ích này tôi chỉ có được nhờ nhóm và nhờ sự nâng đỡ của anh em trong nhóm.
Trong ba thập niên qua, nếu trong những gì tôi viết có được những cuốn sách ít nhiều mang lại lợi ích cho đồng đạo tôi, hoặc nếu tôi có đóng góp được chút công trạng nào trong lãnh vực truyền giáo bằng cách đem được một người nào đó về với Hội Thánh… thì chính là nhờ những ân huệ mà tôi nhận được từ nhóm Gioan Tiền Hô
Tập sách nhỏ mà quý anh chị em Cursillistas đang có trên tay được anh Trần Việt Cường, một nhóm viên trong nhóm Gioan Tiền Hô biên soạn. Đây là kết quả của những năm dài suy tư và được chứng nghiệm cụ thể trong khi tiếp xúc, sinh hoạt với anh em trong nhóm.
Đáp lại lời yêu cầu của tác giả, tôi ân cần giới thiệu món quà tinh thần quý giá này với từng anh chị em Cursillistas thuộc Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam, những người bạn, những anh chị em của tôi trong Thày Chí Thánh.
Những ngày đầu năm 2014
Đọc tiếp: Lời Giới Thiệu Của Cha Joseph Nguyễn Thái
[mục lục] Cuộc Hành Trình Ngày Thứ Tư