
Cái ác làm nhiều người lo sợ vì cái ác làm tổn thương đến tinh thần, thể lý và cả những tài sản có được. Sự thực cái ác là gì trong cái sự thiện hằng ngày sống?
Sự thiện ta có luôn có những giới hạn của sự ác xen vào. Giống như dòng sông luôn có hai bờ, bên lở bên bồi. Cái bên bồi thường bớt đi cái ác để thêm vào, còn cái ác luôn bị bào mòn và dần mất đi hoặc có khi ngược lại. Thiên nhiên luôn có sự mất mát và bù đắp. Con người cũng vậy cái ác dần dần bớt đi để thêm vào sự thiện. Không ai có sự ác hoàn toàn và cũng không ai hoàn thiện.
Sự thiện giống như nước trong, ai khát cũng tìm đến nguồn nước tươi trong để uống hoặc tìm cách khơi trong lại mà dùng. Sự thiện như nước trong, con người luôn khao khát nguồn nước ấy. Sự dữ giống như cỏ lùng xen vào giữa lúa. Nó ở giữa lúa như một kẻ ở tạm, kẻ chiếm hữu, nó không là chủ nhân. Sự ác, cái xấu là kẻ ở trọ, người ta luôn tìm cách đuổi chúng ra, chỉ ít người để sự ác chiếm hữu, do bỏ mặc. Trong thực tế, cái ác, sự dữ luôn làm mất đi những điều tốt, sự lành, sự thiện, nên người ta thường hay cố gắng loại bỏ sự ác bớt đi.
Sự dữ như mây đen, đổ mưa xuống, trời lại xanh. Sự dữ không thể che lấp được ánh sáng. Nó chỉ có sức mạnh tấn công tức thời và rồi tự nó mất đi sức mạnh. Con người yếu đuối trong tội lỗi cũng vậy. Sự dữ dường như thắng thế khi nó khuất phục con người, nhưng sau đó con người lại ăn ăn hối lỗi, quyết tâm chiến thắng sau lần vấp ngã. Dù con người có vấp ngã, bị sự dữ xâm chiếm bao nhiêu lần đi chăng nữa. Sự dữ cũng bị xua đuổi ra bên ngoài khi con người biết dùng khả năng và ân sủng của Chúa, họ cũng sẽ chiến thắng. Sự dữ ma quỷ gây nên có sức mạnh, nhưng không bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Con người không chiến đâu một mình, mà cùng có Thiên Chúa trợ giúp, nên con người sẽ giành phần chiến thắng.
Niềm tin vào Thiên Chúa là một sức mạnh tuyệt đối để con người đủ sức chiến đấu, vươn lên từng ngày. Sự dữ, cái ác nó biết rằng nó không phải là sức mạnh vô song. Giống như cái ác, sự xấu luôn bị khống chế ít nhất là pháp luật. Pháp luật giới hạn cái ác trong sự chế tài. Con người sống trong sự ác, cái xấu cũng biết rằng nó bị quan sát và khống chế, nên nó luôn luồn lách, sống dựa vào bóng đêm, ném đá giấu tay. Sự ác nó không thuộc về ánh sáng, nó thuộc về bóng đêm và bóng đêm không phải là mãi mãi. Chỉ có người nào thích sống trong bóng tối mới chết trong bóng tối mà thôi. Con người thông thường thích ánh sáng hơn bóng tối, chính vì vậy mà Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người.
Chiến đấu với sự dữ dù vất vả, dù mỏi mệt, nhưng Chúa đã hứa: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16, 33).
L.m Giuse Hoàng Kim Toan