
Đức Maria và Thánh Giuse đã đem Chúa Giêsu lên Giêrusalem để dâng Ngài cho Chúa. (Lc 2,22)
Hãy tưởng tượng tinh thần quảng đại của Đức Maria và Thánh Giuse đã làm những gì họ đã làm ngày hôm đó trong Đền thờ. Các ngài yêu mến con trai mình là Chúa Giêsu và quý mến Ngài sâu sắc. Các ngài trải nghiệm mọi sự gắn bó và bản năng của cha mẹ mà tất cả các bậc cha mẹ khác đều cảm nhận được. Tuy nhiên, các ngài đã chọn không làm theo phong tục Do Thái là “chuộc lại” Ngài và tuyên bố Ngài là của riêng họ (Ds 18,15-16). Thay vào đó, các đấng đã dâng Ngài lại cho Chúa.
Thánh Giuse và Mẹ Maria biết rằng Chúa Giêsu đã được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Hai Đấng biết rằng Ngài thuộc về Chúa hơn là thuộc về mình. Các ngài thậm chí còn biết rằng Ngài thuộc về thế giới này hơn là thuộc về mình. Và vì vậy, các ngài đã quảng đại hứa sẽ chia sẻ Ngài với mọi người.
Hãy lấy bài Tin Mừng hôm nay làm ví dụ. Khi Simeon, một người hoàn toàn xa lạ, đến gặp các ngài, Maria và Giuse để ông bế đứa con của mình trên tay. Các ngài nghe ông nói rằng, nếu các ngài thực hiện đúng lời hứa, cuộc đời Chúa Giêsu sẽ đầy rẫy xung đột và “một thanh gươm” sẽ đâm thấu trái tim Đức Maria (Lc 2,34-35). Nhưng các ngài không lùi bước. Nuôi dạy Ngài theo “sự khôn ngoan” và “ân huệ của Thiên Chúa” (2,40), các ngài tiếp tục chuẩn bị cho Ngài sứ mệnh của mình.
Ngay cả sau khi Giuse qua đời, Maria vẫn tiếp tục dâng con mình cho Chúa và dân Ngài.
Maria đã tự nguyện trao Ngài cho Phêrô, Gioan và các môn đệ khác khi Ngài bắt đầu chức vụ của mình. Maria chia sẻ Ngài với đám đông thường xuyên tụ tập xung quanh Ngài, ngay cả khi Ngài nói rằng giờ đây họ là gia đình của Ngài (Mc 3,35).
Tại thập giá, khi một “gươm” đau buồn đâm vào trái tim mình, Mẹ Maria đã dâng lễ vật đau đớn nhất của mình. Hòa cùng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lc 23,34), Mẹ đã dâng Chúa Giêsu không chỉ cho Thiên Chúa mà còn cho chính những người đã đóng đinh Ngài.
Hôm nay trong lễ Dâng Chúa Giêsu, hãy tưởng tượng Đức Maria và Thánh Giuse tự nguyện đặt Hài nhi Giêsu vào vòng tay của bạn. Rồi hãy ngạc nhiên trước sự quảng đại của các ngài – và sự rộng lượng của Chúa!
Con xin cảm ơn Mẹ Maria và thánh Giuse đã chia sẻ con mình với con!
Nguồn: The Word Among Us, February 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn : daminhtamhiep.net