HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày Thứ Nhất
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 24,42-44:
Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó kj nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
§ Lời thánh John Henry Newman:
Ôi lạy Chúa Giêsu, con muốn dùng thời gian cho thật tốt. Nếu cuộc sống qua đi, thì không còn có giờ để cầu nguyện. Tại nấm mồ không còn lời cầu nguyện của con nữa. Trong luyện ngục không còn có thể làm những việc tốt được nữa.
§ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
“Canh thức” là bài học đầu tiên Chúa dạy chúng ta trong NGÔI TRƯỜNG GIÊSU.
Chúa Giêsu dạy chúng ta canh thức và chính Ngài cũng đã canh thức trong sa mạc khi bị ma quỷ cám dỗ, Ngài đã canh thức trong vườn cây dầu trước những sợ hãi và yếu đuối của nhân tính nơi Ngài và cả trước sự hiện diện của sự dữ.
Với phận hèn yếu đuối, chúng ta cần canh thức luôn mãi. Canh thức để không say ngủ và để không cho kẻ trộm hay sự dữ bước vào trong ngôi nhà gia đình, bước vào trong nội tâm của mình. Kẻ trộm và sự dữ rất ác độc, chúng không chỉ khoét vách, mà chúng còn làm cho tâm hồn của ta xáo trộn bởi những cám dỗ thật tinh vi: Cám dỗ của nhục dục, cám dỗ của tiền bạc, cám dỗ của danh vọng, cám dỗ của quyền lực, và trên hết là cám dỗ của kiêu ngạo. Chúng ta cần canh thức luôn mãi, vì thời gian Chúa đến ta không biết trước được.
Cùng với thánh John Henry Newman, chúng ta xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta canh thức và dùng thời gian cho thật tốt. Thời gian lúc này và hôm nay cần đong đầy tâm tình cầu nguyện với Chúa, ở bên Chúa và trong Chúa. Thời gian hiện tại cần tràn ngập các việc tốt lành. Khi chúng ta sống giây phút hiện tại với tinh thần canh thức liên lỉ, cầu nguyện không ngừng và làm việc tốt luôn mãi, thì khi Chúa đến, ta đã chuẩn bị thật tốt theo lòng Chúa ước mong.
Như thế, tại nấm mồ của ta tỏa ra hương thơm của sự tốt lành cùng các lời cầu nguyện và ta không hề cô đơn trên con đường về nhà Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang thân phận con người chúng con và Chúa hiểu rõ chúng con yếu đuối thế nào, nên Chúa mời gọi chúng con cần biết canh thức trước mọi hiểm nguy. Chúa cũng nhắc nhớ chúng con về điều rất thật trong cuộc sống. Đó là chúng con không bao giờ “nắm bắt và làm chủ” cuộc đời chúng con hoàn toàn được, vì bất cứ lúc nào chúng con cũng có thể bị tổn thương, bất cứ lúc nào chúng con cũng phải đối diện với sự chết. Xin Chúa ban thêm cho chúng con ơn khiêm tốn, tỉnh táo và luôn canh thức với Chúa trong giây phút hiện tại, đặc biệt canh thức bằng cầu nguyện liên lỉ, và luôn mãi thực hiện các việc tốt lành.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh John Henry Newman, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay, bạn và tôi tập sống canh thức, bằng cách từ bỏ một điều gì đó làm cho ta ươn lười. Bạn suy nghĩ xem đó là điều gì! Có thể ăn uống quá độ, ngủ quá nhiều, cả ngày chỉ mê mẩn facebook, youtube hay các trang mạng xã hội?
Ngoài ra, mời bạn để lời Chúa Giêsu dạy vang vọng thật nhiều lần trong ngày: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến”.
Nguồn: Dòng Tên