365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 100
§ Lời Chúa Giêsu trong Lc 6,36:
Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.
§ Lời thánh thánh Têrêsa Cancútta.
Chúng ta đừng sợ làm tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm.
§ Học với Chúa Giêsu.
Trong nhà nội trú dành cho các thanh thiếu niên nghèo do mẹ Têrêsa lập ở Newman, bên Úc, có lần mẹ gặp thấy một thanh niên đang bị đánh đập tàn nhẫn, toàn thể thân mình anh ta bầm tím. Mẹ thấy cần phải gọi cảnh sát đến để điều tra.
Khi cảnh sát đến hỏi anh thanh niên: “Ai đã đánh anh?”
Người thanh niên này nhất định không chịu trả lời các câu hỏi. Cuối cùng, cảnh sát phải chịu thua và ra về. Lúc đó, mẹ Têrêsa mới ôn tồn hỏi anh:
“Sao con không khai người đánh đập con với cảnh sát?”
“Thưa mẹ, – cậu ta trả lời – nếu con khai ra thì người đó sẽ bị trừng phạt và rồi những đau khổ của người đó cũng sẽ không thể làm giảm đi nỗi đau khổ của chính con!”
Đọc câu chuyện trên bạn và tôi có phản ứng thế nào? Ta có đồng lòng với anh thanh niên? Hay cách xử sự của anh đối với ta là điên rồ? Ta có thấy câu chuyện của anh tương hợp với lời mời gọi của Chúa Giêsu “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”?
Lời mời gọi dạy bảo của Chúa Giêsu dành cho chúng ta hôm nay sống động qua hành động của Chúa. Nếu chiêm ngắm cuộc đời của Chúa, ta nhận ra rất nhiều lần Chúa sống lòng thương xót thật cụ thể. Đối với người phụ nữ tội lỗi, Chúa Giêsu không nói “bà nầy chỉ là gái ngoại tình”; mà Chúa nói: “Ta không lên án con. Hãy đi đi và đừng phạm tội nữa”. Với Giakêu làm nghề thu thuế nhiều gian dối, Chúa không nói: “Người đàn ông nầy chỉ là một thứ công chức hư hỏng, nịnh bợ quyền thế và bóc lột kẻ nghèo để vinh thân phì gia”; nhưng Chúa lại đến nhà ông, ngồi vào bàn với ông và quả quyết rằng nhà ông hôm nay nhận ơn cứu độ”.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người học trò đơn hèn và còn nhiều thiếu sót của Chúa, xin Chúa dạy chúng con từng bước biết sống nhân từ thương xót lẫn nhau, như Chúa luôn thương xót chúng con. Đặc biệt xin Chúa giúp chúng con sống tinh thần của Chúa và lời nhắc nhở của thánh Têrêsa Cancútta: “Chúng ta đừng sợ làm tất cả những gì Chúa đã làm”.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay gồm hai điều:
– Khi vừa thức giấc, bạn đến với Chúa Giêsu dành thời gian chiêm ngắm và suy gẫm với câu hỏi: “Chúa Giêsu ơi, Chúa đã thương xót con như thế nào? Xin cho con ơn nhận ra một sự kiện hay biến cố Chúa đã thương xót con và giúp con luôn sống tri ân Chúa”.
– Bạn nhớ đến một khuôn mặt nào đó mà bạn chưa sống lòng thương xót cụ thể. Tại sao bạn lại không thương xót người đó? Đâu là trở ngại? Âm thầm bạn xin Chúa giúp bạn có một quyết tâm tập sống thương xót người đó.
Nguồn: Dòng Tên