365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 101
§ Lời Chúa Giêsu trong Lc 6,38.
Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.
§ Lời thánh Têrêsa Cancútta.
Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi.
§ Học với Chúa Giêsu.
Một tù nhân kể lại rằng: một người trong trại mà ông lấy làm sung sướng nhất mỗi khi được gặp, đó là anh đầu bếp tốt lành.
Khi tới giờ ăn, mỗi tù nhân bưng một cái tô, xếp hàng tới lãnh cháo nơi những anh đầu bếp, hễ gặp người nào mà họ có cảm tình, thì họ sẽ múc cho một tô đầy, còn người nào mà họ không ưa, thì chỉ múc cho có lưng tô mà thôi.
Riêng anh đầu bếp tốt lành thì khác. Anh chẳng cần nhìn mặt ai cả, bởi vì ai đưa tô ra, anh cũng đều múc cho đầy. Vì thế mọi người đều cố gắng xếp hàng ở phía anh đứng múc cháo.
Tại sao anh đầu bếp này lại làm như thế?
Thật ra, anh đầu bếp tốt lành này cũng là một tù nhân, trước đây cũng đã phải bưng tô chờ các đầu bếp múc cháo. Một số lần bị múc cho có nửa tô và một số lần được múc cho đầy tô. Điều đó làm anh suy nghĩ rất nhiều. Khi được trao trách nhiệm làm đầu bếp và múc cháo cho anh em bạn tù, anh không theo cách của các người khác, mà anh làm theo trái tim của anh, anh đặt để tình yêu thương vào trong việc anh làm. Anh không chỉ múc cháo cho bạn tù, mà anh còn trao trái tim yêu thương nữa.
Gương sống của anh tương hợp với lời Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Sau khi mời gọi ta sống nhân từ như Cha trên trời, Chúa nhắc nhở thêm rằng, lòng nhân từ rất cụ thể qua việc sống tâm tình cho đi, và cho đi với tất cả trái tim yêu thương.
Thật vậy, việc cho đi không hệ tại ở cho cái gì, dù là lớn hay nhỏ, mà hệ tại ở chính tình yêu thương, như thánh Têrêsa Cancútta nói: “Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi”.
Hơn nữa Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết rằng, Thiên Chúa nhân từ nhưng cũng rất công bằng, Ngài không để chúng ta lỗ vốn, Ngài không chỉ đong lại cho ta những gì ta đã cho, mà Ngài còn ban thưởng cho ta đầy tràn hồng ân trong vạt áo của đời ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết sống cho đi mà không tính toán, biết cho đi với tình yêu thật sự đặt để trong đó, biết cho đi để chúng con mỗi ngày trở nên giống như Chúa một chút, Đấng đã cho đi, đã hiến mạng sống vì chúng con, bởi vì chúng con quá quan trọng với Chúa và bởi vì Chúa quá yêu thương chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
“Rộng rãi chớ hà tiện”. Rộng rãi cho đi là phương dược chống lại tội keo kiệt bủn xỉn và hà tiện. Rộng rãi cho đi còn làm cho tương quan giữa người với người thêm tình thân ái và tràn ngập niềm vui.
Hôm nay, bạn hãy tập sống “cho đi mà không tính toán, cho đi với tất cả yêu thương” bao nhiêu điều và bao nhiêu lần có thể. Không cần thiết điều cho đi phải lớn, mà quan trọng là tình yêu cần phải đầy tràn, khi giơ bàn tay ra và cho đi.
Nguồn: Dòng Tên