365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 102
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 20,18-19.
Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.”.
§ Lời thánh Charles de Foucauld.
Hãy đi con đường hẹp, đó chính là Thập giá Đức Giêsu Nazareth.
§ Học với Chúa Giêsu.
Đường lên Giêrusalem là đường dẫn Chúa Giêsu vào cuộc thương khó, vào bắt bớ, sỉ nhục, roi đòn, bản án bất nhân với án tử là cái chết trên thập giá. Trước những đau khổ đó, Chúa Giêsu vẫn nói với mười hai tông đồ: “Này chúng ta lên Giêrusalem!”
Một sự quyết đoán của tình yêu dâng hiến, tình yêu dám thí mạng sống cho người mình yêu. Thật vậy, tình yêu đã thúc đẩy Chúa Giêsu tiến bước, nhưng không phải bước tiến theo kiểu anh hùng khoe mình, mà là bước tiến của “con chiên hiền lành” đi vào con đường trở nên của lễ cứu độ muôn muôn người, trong đó có bạn và tôi.
Khi chiêm ngắm tình yêu hiến dâng và hy sinh sẵn sàng đón nhận mọi khổ đau của Chúa Giêsu, chúng ta nên có thái độ nào dành cho Chúa đây? Nếu hôm nay Chúa mời gọi bạn và tôi: “Này chúng ta lên Giêrusalem!”, chúng ta đáp lời Chúa ra sao?
Thánh Charles de Foucauld, sau khi từ bỏ con đường nhung lụa hưởng thụ, ngài đã gắn kết đời mình vào đời Chúa Giêsu, đến nỗi ngài chân nhận rằng: đường theo Chúa là con đường thập giá. Vì thế, ngài để lại lời nhắc nhở chúng ta: “Hãy đi con đường hẹp, đó chính là Thập giá Đức Giêsu Nazareth”.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay qua việc chiêm ngắm Chúa đã và đang tiếp tục tự hiến đón nhận mọi khổ đau vì yêu thương chúng con, chúng con thật cảm động, vì dù chúng con chẳng xứng đáng gì, nhưng vẫn được Chúa đoái thương. Hơn nữa, qua tình yêu hiến dâng và hy sinh của Chúa, Chúa còn cho chúng con nhận ra rằng, chúng con không bao giờ đi vào con đường khổ đau một mình và không bao giờ lẻ loi vác thập giá trong đơn côi. Chúa cùng đi với chúng con vào đau khổ, Chúa cùng chia sẻ mọi thập giá đè nặng trên vai chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin sự thương khó của Chúa ban thêm cho con sức mạnh và niềm tín thác vào Chúa, Đấng vì yêu thương mà chịu khổ đau vì chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Có điều gì đang làm bạn phải đau khổ, mệt nhọc và chùn bước?
Buổi sáng sớm hôm nay bạn hãy đưa những điều đó đến với Chúa Giêsu đang chịu đóng đinh trên thập giá.
Trong tĩnh lặng, bạn âm thầm giơ tay dâng lên Chúa điều nặng nề bạn đang phải mang vác. Bạn khiêm tốn xin Chúa Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết trên thập giá ban thêm sức mạnh mà bạn cần, để bạn can đảm mang vác điều nặng nề, nhưng với thái độ tích cực là tín thác vào Chúa. Trong ngày bạn có thể lập lại lời cầu xin bạn đã dâng Chúa sáng sớm hôm nay.
Nguồn: Dòng Tên