365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày 103
§ Lời Chúa Giêsu trong Lc 16,25-26
Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.
§ Lời thánh Têrêsa Avila
Nếu nghĩ rằng giờ nào cũng là giờ sau hết đời mình thì còn ai trong chị em không muốn dùng ngày giờ ấy cho xứng đáng?
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu nói hôm nay nằm trong “dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó”. Chúa Giêsu đặt để lời này trong môi miệng của tổ phụ Ápraham. Tổ phụ đã nói lời này với người phú hộ giàu có. Người phú hộ sau một đời sung sướng “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình” ở trần thế, ông phải chịu cực hình dưới âm phủ. Ngược với số phận của ông phú hộ, là anh Ladarô, suốt đời trần thế chịu cảnh lầm than, thiếu thốn và bất hạnh, sau khi qua đời, anh được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc.
Hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta, giữa hai số phận trên, bạn và tôi cần phải chọn lựa cho đúng đắn: Số phận người giàu sung sướng nhưng lại vô tâm vô cảm trước những anh chị em nghèo nàn khổ sở, sẽ phải nhận khổ đau mãi mãi dưới âm phủ; hay số phận nghèo nàn và bất hạnh của anh Ladarô trên dương thế, được Chúa đoái nhìn tới và được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc – nằm trong lòng tổ phụ Ápraham.
Nói khác đi, Chúa mời gọi chúng ta cần phải sáng suốt để đi đến một quyết định cho lối sống của mình ở trần gian, để khi ta phải lìa cõi thế này, sẽ được chính Thiên Thần của Thiên Chúa đón rước và đặt vào lòng tổ phụ Ápraham.
Thánh Têrêsa Avila đã nhắc nhở các chị em của ngài và thiết nghĩ lời của thánh nữ cũng rất tốt cho bạn và tôi: “Nếu nghĩ rằng giờ nào cũng là giờ sau hết đời mình thì còn ai trong chị em không muốn dùng ngày giờ ấy cho xứng đáng?”
Như thế, đời sống hiện tại của bạn và tôi ở trần gian này sẽ quyết định cho cuộc sống mai hậu. Chúa mời gọi và nhắc nhở ta cần sống là người trưởng thành, với trách nhiệm lo cho chính phần rỗi linh hồn của mình, nghĩa là không đui mù chỉ thích “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình” ở trần thế, không màng tới người nghèo khổ và bất hạnh, không nghĩ đến cái chết của mình và phần rỗi linh hồn của mình.
Được sống trong lòng tổ phụ Ápraham hay dưới âm phủ chịu cực hình luôn mãi. Xin mời bạn phân định, chọn lựa cho chính bạn! Bạn cũng đừng quên vực thẳm ở giữa hai nơi: nơi chốn hạnh phúc viên mãn trong lòng tổ phụ và nơi âm phủ khổ đau luôn mãi. Vực thẳm này tồn tại và không ai dù giàu có và tài giỏi đến mấy cũng thể lấp đầy vực thẳm này được.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa về bài học rất thực tế nhắc nhở chúng con cần tỉnh thức, không mê mẩn và chỉ thích thú “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình”, ngược lại biết sống thương xót anh chị em, như Chúa là Đấng Thương Xót. Xin Chúa hoạt động trong tâm khảm chúng con, để chúng con luôn phân định trong Thần Khí, để chọn lựa và quyết định lối sống tương hợp với Lòng Thương Xót của Chúa và lòng của tổ phụ Ápraham.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
“Nếu nghĩ rằng giờ nào cũng là giờ sau hết đời mình thì còn ai trong chị em không muốn dùng ngày giờ ấy cho xứng đáng?” Hôm nay, bạn để lời của thánh Têrêsa Avila vang lên và lập đi lập lại trong tâm khảm của bạn. Hãy tập “dùng từng phút, từng giờ và từng ngày cho thật xứng đáng theo lòng Chúa ước mong ở nơi bạn”.
Nguồn: Dòng Tên