365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 104
Lời Chúa Giêsu trong Mt 21,42
Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
§ Lời thánh Charles de Foucauld.
Sự tự hủy của chúng ta là phương thế hiệu quả nhất giúp chúng ta kết hiệp với Đức Giêsu và mưu ích cho các linh hồn.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu hôm nay được Chúa nói trong “dụ ngôn những tá điền sát nhân”. Chúa Giêsu tự ví mình như viên đá bị các đầu mục dân chúng loại bỏ, nhưng rồi Ngài sẽ trở thành nền tảng cả tòa nhà thiêng liêng của dân Chúa, trở nên đá tảng vững chắc để muôn muôn người có thể tựa vào và tìm được nơi trú ẩn. Đó là công trình kỳ diệu của Thiên Chúa đối diện với hành động bất nhân “loại bỏ” Chúa Giêsu của những con người tàn nhẫn và thâm độc.
Công trình của Thiên Chúa làm có vẻ nghịch lý trong cái nhìn của trần thế. Đúng vậy, vì tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người và tư tưởng nhỏ bé đầy giới hạn của con người làm sao có thể vươn tới tư tưởng của Thiên Chúa được.
Chúa Giêsu yêu thương, nên Ngài đã tự hủy và sẵn sàng “phó nộp mạng sống” vào tay người đời, để họ có thể hãm hại và trao bản án tử đầy ác nhân cho Chúa. Tưởng rằng đó là thất bại của Chúa trước sự dữ, nhưng thực ra Chúa đã “lật ngược thế cờ”, Ngài đã hoán chuyển tất cả, để mọi khổ đau tìm thấy niềm hy vọng, mọi bóng đêm phải nhường bước cho ánh sáng.
Qua công trình kỳ diệu của Chúa, bạn và tôi học được điều gì cho đời sống tâm linh? Tự hủy như Chúa, hy sinh như Chúa, là cùng Chúa “chấp nhận” mình trở nên một viên đá bên bị người đời “làm ngơ” và đôi khi “bị người ta loại bỏ”, là dám can đảm nhỏ bé đi trong lời nói và trong hành động để nhường con đường rộng rãi cho anh chị em.
Cuối cùng, chỉ còn bám chặt vào Chúa, hy vọng vào Chúa, và mỗi ngày trở nên giống Chúa thêm một chút. Thật vậy, như thánh Charles de Foucauld nói, sự tự hủy là phương thế hiệu quả nhất giúp chúng ta kết hiệp với Đức Giêsu và mưu ích cho các linh hồn.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
“Hãy chết đi một chút cái tôi của mình”. Đó là hồn sống hôm nay đó bạn.
Bạn tự xem xét, bạn nên chết đi hay tự hủy điều gì, để bạn có thể kết hiệp mất thiết với Chúa Giêsu hơn? Bạn hãy sống tinh thần tự hủy ít nhất hai lần trong ngày hôm nay.
Nguồn: Dòng Tên