365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 107

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 4,25-26.

Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” Đức Giê-su nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.”

§ Lời thánh Têrêsa Avila.

Ôi lạy Chúa của con! Nếu chúng con biết Chúa cho đúng, thì không gì làm chúng con phiền muộn được, bởi vì Chúa ban nhiều ơn cho những ai muốn hoàn toàn tín thác nơi Chúa! Ôi lạy Chúa!

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu nói hôm nay cũng được trích từ câu chuyện Chúa gặp chị phụ nữ Samari ở bờ giếng Giacóp. Sau khi nghe Chúa Giê-su nói về việc thờ phượng đích thật, người phụ nữ Samari như hiểu ra thêm một chút nữa và chị nói: “Tôi biết Đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”.

Chúng ta nhận ra một sự phát triển tiệm tiến nơi người phụ nữ Samari. Sau khi chân nhận Chúa Giê su là ngôn sứ, giờ đây chị có một linh cảm khác về Chúa. Chị đề cập đến Đấng Mêsia, Đấng Kitô của Thiên Chúa, Đấng mà chị và mọi người Do Thái cùng người Samari mong đợi. Khi nghe chị tỏ lộ như vậy, Chúa Giêsu đã đi bước quyết định qua việc Ngài tự mạc khải cho chị: “ Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây”.

Đây là cao điểm của cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa người phụ nữ Samari và Chúa Giêsu. Đứng trước chị là Đức Kitô, Đấng ban Nước Hằng Sống, Đấng ban sự sống đời đời, Đấng là Thầy dạy chị và mọi người về việc thờ lạy Thiên Chúa đích thật.

Học biết Chúa Giêsu là một tiến trình dài. Không phải nhận được bí tích rửa tội từ hồi nhỏ và mang danh là đạo gốc, là đã biết Chúa Giêsu. Cũng thật là ảo tưởng, khi tự cho rằng tôi đã biết rõ Chúa Giêsu, sau mấy mươi năm đi Linh Thao, sau bao nhiêu lần được nói tiếng lạ và ngã xuống trong các cuộc tĩnh tâm, hay sau những khóa học Kinh Thánh và Thần Học.

Thánh Têrêsa Avia, tiến sĩ Hội Thánh cả đời học biết Chúa, nhưng không bao giờ dám nói rằng đã đủ. Vì thế, ngài đã thốt lên lời cầu nguyện: “Ôi lạy Chúa của con! Nếu chúng con biết Chúa cho đúng, thì không gì làm chúng con phiền muộn được, bởi vì Chúa ban nhiều ơn cho những ai muốn hoàn toàn tín thác nơi Chúa! Ôi lạy Chúa!”

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cất đi khỏi con sự ảo tưởng và thói kiêu căng tự cho rằng: “Tôi đã biết rõ Chúa Giêsu, tôi đã hiểu thấu Lời Chúa rồi”. Xin Chúa ban cho con ơn khiêm tốn như người phụ nữ Samari và thánh nữ Têrêsa Avila, để con mở lòng ra luôn mãi trên hành trình học biết Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Có đoạn Lời Chúa nào về dung mạo Chúa Giêsu trong bốn Tin Mừng bạn đã đọc và nghe rất nhiêu lần rồi mà vẫn thật khó hiểu đối với bạn? Hôm nay, bạn lấy đoạn Lời Chúa đó ra. Bạn hãy nắn nót viết đoạn Lời Chúa đó trên giấy hay đánh máy đoạn Lời Chúa đó. Bạn làm điều này không với thái độ: Dùng trí thông minh “nặn óc” để hiểu. Bạn viết xong, bạn hãy dâng lên Chúa trong cầu nguyện và đọc lớn cho Chúa nghe. Như thế là đủ cho hôm nay rồi. Đừng kỳ vọng Chúa sẽ trả lời ngay lập tức cho điều bạn chưa hiểu. Cứ để Chúa hoạt động như Chúa muốn, Chúa sẽ mở trí cho bạn từ từ học biết Chúa thêm.

Nguồn: Dòng Tên