365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 108
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 18,35.
Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
§ Lời thánh Ambrôsiô.
Rồi Người khuyên bạn càng xin ơn tha thứ cho mình thì càng phải biết quảng đại tha thứ cho người khác. Nhờ thế, việc làm của bạn hỗ trợ cho lời bạn cầu xin.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay là lời kết thúc của dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót. Lời này tương hợp hoàn toàn với lời Chúa Giêsu dạy trong kinh Lạy Cha về sự tha thứ.
Lời Chúa Giêsu dạy có hai vế chỉ về hai hành động. Hành động tha thứ của Thiên Chúa và hành động tha thứ của con người với nhau. Như thế có thể nói rằng, sự tha thứ của Thiên Chúa luôn gắn liền với sự tha thứ của con người danh cho nhau. Nói khác đi, Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần tha thứ trong đời sống đức tin của người tín hữu, cụ thể trong tương quan của mỗi tín hữu với Chúa và với người khác.
Như thế, bạn và tôi được mời gọi sống tinh thần tha thứ cách cụ thể, vì ta đã được Chúa tha thứ, thì ta cần phải biết ý thức tha thứ cho anh chị em; đã được Chúa thương xót, thì cần phải có lòng biết ơn và bắt chước Chúa để tỏ lòng thương xót với anh chị em.
Thánh Ambrôsiô đã thấu triệt lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, nên ngài đã nhắn nhủ chúng ta: “Rồi Người khuyên bạn càng xin ơn tha thứ cho mình thì càng phải biết quảng đại tha thứ cho người khác. Nhờ thế, việc làm của bạn hỗ trợ cho lời bạn cầu xin”.
Ngoài ra, là người Kitô hữu ta cần ý thức rằng: con người chỉ được phép cầu xin ơn tha thứ của Chúa, khi con người về phần mình đã sống tinh thần tha thứ. Cũng vậy, ta không thể chấp nhận được tình trạng, một đàng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, Đấng tha thứ, nhưng đàng khác vẫn đóng kín mình lại và từ chối tha thứ cho tha nhân.
Nhìn lại bản thân mời bạn cùng phản tỉnh: Có bao giờ bạn đã nói với người có lỗi với bạn: “Tôi tha cho anh, cho chị như vậy là đủ rồi, tôi sẽ không thể tha thứ nữa, nếu anh, chị tái diễn lần nữa! Vì lòng tự trọng tôi không cho phép tôi tiếp tục tha thứ”.
Tại sao bạn lại tha đủ rồi và không tha nữa? Có thật là lòng tự trọng không cho phép bạn tiếp tục tha thứ hay là sự chai cứng đang chiếm đóng trái tim của bạn, để rồi bạn đóng lòng mình lại? Điều gì đã làm cho tinh thần tha thứ của bạn bị đóng khung, bị giới hạn?
Có một giai thoạt như sau: Học trò của Khổng Tử là Tử Cống từng hỏi ông rằng: “Thưa thầy! Có hay không có một chữ mà có thể làm nguyên tắc khiến con người cả đời làm theo?” Khổng Tử nói: “Chính là chữ THỨ. Chữ THỨ này chính là mang ý nghĩa khoan dung, độ lượng”. Một vị học trò khác của Khổng Tử là Nhan Hồi cũng từng nói: “Người đối tốt với ta, ta cũng đối tốt với người. Người không đối tốt với ta, ta vẫn đối tốt với người”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không chỉ dạy chúng con tha thứ mà Chúa sống tinh thần tha thứ cách triệt để. Chúa mời gọi chúng con tha thứ, để cuộc đời chúng con trở nên thanh thoát và bình an. Xin Chúa hóa giải phần chai cứng trong trái tim chúng con, để chúng con biết tha thứ cho anh chị em, như Chúa đã và đang tiếp tục tha thứ cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Ambrôsiô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn nhớ đến một khuôn mặt bạn khó ưa và có thể bạn có hận thù với người đó. Trong ba khoảnh khắc ngày sống, sáng trưa và tối, bạn hãy đọc một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh cầu cho người đó. Trước khi đọc, bạn xin Chúa ban sức mạnh và tình yêu để tha thứ cho người đó.
Nguồn: Dòng Tên