365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 109

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 5,19.

Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

§ Lời thánh Hipôlytô.

Khi bạn tuân giữ các điều răn trọng đại của Người, và hết sức noi gương Người là Đấng tốt lành, thì bạn sẽ nên giống như Người, và được Người quý trọng.

 § Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay được trích từ Bài Giảng Trên Núi, cụ thể trong phần nói về việc Chúa Giêsu đến không phải để bãi bỏ lề luật, mà kiện toàn lề luật, nghĩa là Chúa làm cho lề luật và lời các ngôn sứ nên trọn hảo và đạt đến cùng đích của chúng.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu, ta thấy Ngài luôn tuân giữ lề luật Do Thái, như Ngài tuân giữ luật ngày Sabát, nhưng Ngài chỉ rõ rằng ngày Sabát được dựng nên vì con người chứ không phải con người vì ngày Sabát. Như thế tầm quan trọng của lề luật vẫn được Chúa Giêsu nhấn mạnh, đến nỗi không có một chấm hay một phết nào, nghĩa là không có một yếu tố nhỏ nào của lề luật thay đổi cả.

Ngoài ra, vì tầm quan trọng của lề luật luôn được gìn giữ, nghĩa là giá trị của lề luật từ trong Giao Ước cũ đến Giao Ước mới vẫn thế không thay đổi, nên Chúa đã nói rõ ràng: “Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời”.

Chúa Giêsu là Chúa của lề luật và với quyền năng Ngài đã làm cho giá trị của lề luật không bị mất đi, dù là điều răn nhỏ nhất. Vì thế, mà các môn đệ ngày xưa và chúng ta hôm nay phải chú ý và tuân giữ lề luật. Nghĩa là không ai được phép khinh thường hay bãi bõ lề luật.

Ý thức tầm quan trọng của việc giữ lề luật, vào thời kỳ giáo hội sơ khai thánh Hipôlytô đã nhắc nhở các tín hữu: “Khi bạn tuân giữ các điều răn trọng đại của Người, và hết sức noi gương Người là Đấng tốt lành, thì bạn sẽ nên giống như Người, và được Người quý trọng”.

Như thế, khi ta giữ lề luật của Chúa, là ta đang sống động mối tương quan với Chúa, ta đang trên đường để trở nên tốt lành như Chúa. Qua đó Chúa rất hài lòng với ta. Khi ta giữ luật không vì luật, mà vì tình yêu với Chúa, thì luật trở nên “mật ngọt thiêng liêng” làm thỏa cõi lòng của ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con biết ý thức giữ luật lệ Chúa, vì qua đó chúng con trở nên gần gũi với Chúa hơn, và Chúa rất vui lòng về điều đó. Xin Chúa giúp chúng con biết thi hành luật lệ với tình yêu dành cho Chúa và với tự do thanh thoát đưa lại an bình.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Hipôlytô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn tập sống tinh thần giữ luật của Chúa cách tích cực.

Trước khi bạn làm một việc thiêng liêng đạo đức như đi dâng Thánh Lễ hay đọc kinh tối sáng, bạn nhắm mắt lại và lòng bạn hướng về với Chúa. Bạn thầm nói với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con chu toàn việc đạo đức này vì lòng yêu mến Chúa, để qua đó Chúa vui lòng và con được gần với Chúa hơn”.

Nguồn: Dòng Tên