Học Trường Giêsu

  011 -Ngày Thứ Mười Một  07/12

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 11,15.

Ai có tai thì nghe.

§ Lời thánh Phanxicô Xaviê.

Hãy luôn luôn nhớ lời này của Chúa Giêsu: Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?

§ Học với Chúa Giêsu.

“Ai có tai thì nghe“. Chúa Giê-su thường nói lời này sau những lời dạy dỗ hay giải thích cho người nghe về một điều gì đó. Một câu nói ngắn ngủi của Chúa đưa lại một bài học sâu xa, vì Chúa biết chúng ta thường xao lãng không tập trung, hay có lúc ta chẳng để tai lắng nghe những gì Chúa dạy, mà lại để tai lắng nghe những chuyện chẳng quan trọng gì, và đôi khi còn nghe những chuyện làm ta bất an, những điều đẩy ta ra xa khỏi Chúa.

“Ai có tai thì nghe”. Câu nói ngắn ngủi nhắc nhớ chúng ta cần phân định lại những gì chúng ta nghe trong đời sống thường ngày, nhất là trong thế giới truyền thông hôm nay. Ta nên tự hỏi: “Tôi thích coi và nghe Youtube hay Clipvideo nào? Tại sao tôi lại thích nghe những kiểu Youtube và clip đó? Tôi đi tìm gì khi mỗi lần mở điện thoại lên tôi lại nghe những clip đó? Sau khi nghe và coi xong, lòng tôi ra sao? Rồi các Youtube và clipvideo tôi nghe có bao nhiêu phần trăm hương vị của Lời Chúa, của tinh thần Tin Mừng?”

“Ai có tai thì nghe”. Lời Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta xem xét lại các câu chuyện chúng ta thường nói với nhau. Có những câu chuyện chỉ chứa đựng phê bình, nói xấu, chỉ trích người khác. Có những câu chuyện theo kiểu “tán” cho đỡ buồn. Thật vậy, điều ta nghe có thể bộc lộ bản chất con người của ta.

“Ai có tai thì nghe”. Với lời này Chúa Giêsu nhắc nhở ta cần gạn đục khơi trong, cần chú ý để đôi tai của ta chú tâm đến Lời Chúa, vì Lời Chúa là lương thực nuôi sống ta, là ánh sáng soi đường ta đi, và Lời Chúa còn có sức sống biến đổi đời người, như trường hợp của thánh Phanxicô Xaviê. Khi nhà tri thức Phanxicô nghe Lời Chúa nói: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?”, ngài hiểu và cảm được điều Chúa mời gọi, và can đảm bỏ mọi hư danh, kể cả tương lai chói lọi của một giáo sư ở Paris, để trở thành một nhà truyền giáo vĩ đại của Chúa. Chính lời đó trở thành động lực thúc đẩy và gìn giữ thánh nhân trên hành trình truyền giáo.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa mời gọi con phân định lại những gì con đang nghe. Xin Chúa giúp con biết can đảm “cắt bỏ” những điều con nghe mà chẳng đưa lại ích lợi thiêng liêng, ngược lại làm cho tâm hồn con trống rỗng, rồi còn thêm mất thời gian và có thể làm con xa Chúa. Xin giúp con biết chọn lựa những âm thanh tốt lành giúp con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Xaviê, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Gạn đục khơi trong những âm thanh bạn và tôi đang nghe.

Nhận ra những Youtube videoclip hay những câu chuyện trống rỗng, vô nghĩa và ta bất an và xa Chúa.

Ta quyết tâm từ bỏ không nghe những clip đó, không tham dự vào các câu chuyện đó.

Thay vào đó, ta nghe một bài Thánh Ca đưa lại bình an, nghe một bài giảng giúp ta nhận biết Chúa và nhận biết bản thân hơn.

Nguồn: Dòng Tên