365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 111

§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 12,34 

Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!

§ Lời thánh Gioan Thánh Giá.

Luôn cố gắng bước đi trước nhan Thiên Chúa và giữ lấy cho mình sự tinh tuyền Thiên Chúa dạy.

§ Học với Chúa Giêsu.

Vào một buổi sáng mùa đông, nhóm tù công giáo quây quần bên nhau chia sẻ Lời Chúa. Họ trao đổi với nhau và tìm cách áp dụng tinh thần yêu thương vào cuộc sống hằng ngày. Căn phòng không đủ ấm vì từng cơn gió lạnh thổi tới. Một tù nhân nghèo túng, trên người chỉ có một bộ quần áo mỏng manh, đang ngồi mà cứ run lập cập. Bên cạnh đó, một bạn tù khoác hai chiếc mền. Và thế là, trong lúc mọi người bàn luận về cách thức tương trợ lẫn nhau, người tù này đột nhiên đứng dậy, tiến đến và choàng một chiếc mền lên người bạn tù nghèo túng. Cử chỉ của người tù này đã gây được một ấn tượng mạnh mẽ cho cả nhóm hơn bất cứ lời chia sẻ nào.

Đọc câu chuyện trên, bạn và tôi chắc chắn sẽ khen ngợi người tù đã choàng tấm mền cho người bạn tù. Anh đã làm một cử chỉ yêu thương thật sống động, anh đã thoát ra khỏi thói ích kỷ để nhìn đến và chia sẻ chút hơi ấm với người anh em đang lạnh cóng. Ôi thật đẹp, khi tình yêu tỏa hương thơm trong ngục tù khổ đau. Tình yêu làm cho con người gần Chúa hơn và nên giống Chúa hơn.

Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay được trích từ cuộc đối thoại giữa Chúa và vị kinh sư về điều răn đứng hàng đầu. Sau khi lắng nghe sự đối đáp khôn ngoan của vị kinh sư với việc tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa duy nhất và xác tín hai điều răn Chúa dạy được nối kết chặt chẽ với nhau “yêu Chúa và yêu người”, Chúa Giêsu đã khen ngợi ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Lời khen của Chúa có lẽ không chỉ dựa trên lời khôn ngoan của vị kinh sư, mà trên hết là dựa trên đời sống tuân giữ giới răn yêu thương Chúa dạy dỗ ông.

Vị kinh sư trong Tin Mừng và người tù trong câu chuyện đều đáng được khen, vì họ đã sống yêu thương cách cụ thể. Cả hai như “luôn cố gắng bước đi trước nhan Thiên Chúa và giữ lấy cho mình sự tinh tuyền Thiên Chúa dạy”, theo tâm tình của thánh Gioan Thánh Giá.

Sự tinh tuyền của Chúa dạy là yêu thương vô vị lợi, yêu thương không tính toán, yêu thương không ăn mày lời khen, trên hết yêu thương như chính Chúa là chỉ mong cho người khác được “ấm áp” hơn, được bình an hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết chân nhận giá trị của yêu thương trong mỗi cử chỉ, lời nói và suy nghĩ. Xin hoạt động trong chúng con, để chúng con có thể trở thành tác nhân “đem yêu thương” đến mọi nơi chúng con rảo chân bước tới. Tất cả để Nước Chúa được hiển lộ rõ rệt giữa chợ đời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Thánh Giá xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Trong cả ngày hôm nay, bạn quan sát và khi nhận ra ai sống yêu thương qua lời nói, cử chỉ và hành động, bạn hãy khen ngợi họ với tâm tình chân thành.

Ngoài ra, bạn cố gắng sống yêu thương cách thiết thực ít nhất một lần. Nhiều hơn càng tốt bạn nghe.

Nguồn: Dòng Tên