365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 115
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 5,14
Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!
§ Lời thánh Ghêgôriô, giám mục Nadien.
Anh em hãy thanh tẩy mình cho thanh sạch, hãy tiếp tục thanh tẩy cho thanh sạch hoàn toàn. Vì Thiên Chúa không ưa thích điều gì hơn việc con người hối cải và được cứu độ.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu nói hôm nay trích từ câu chuyện Chúa chữa một người đau ốm ở hồ nước Bếtdatha gần Giêrusalem. Đây là hồ nước được người ngoại giáo dâng cúng cho thần sức khỏe. Dân chúng đồn rằng tại đây thỉnh thoảng có những bệnh nhân được chữa lành.
Chúa Giêsu đã đến hồ nước này và Chúa đã gặp một người đau ốm đã 38 năm. Với lòng thương xót và quyền năng Chúa đã chữa lành cho anh.
Sau đó, gặp lại anh trong Đền Thờ, Chúa đã nhắc nhở anh: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!”
Lời nhắc nhở của Chúa dành cho người đau yếu cũng được gởi đến cho bạn và tôi hôm nay. Lời nhắc nhở của Chúa cũng được soi sáng qua tâm tình của thánh giám mục Ghêgôriô: “Anh em hãy thanh tẩy mình cho thanh sạch, hãy tiếp tục thanh tẩy cho thanh sạch hoàn toàn. Vì Thiên Chúa không ưa thích điều gì hơn việc con người hối cải và được cứu độ”.
Lạy Chúa Giêsu, mỗi lúc chúng con được Chúa “chữa bệnh tâm linh” qua ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa, là chúng con được trở nên thanh sạch. Nhưng Chúa ơi, chúng con vẫn luôn mang thân phận tội nhân. Vì thế, xin Chúa cho chúng con khiêm nhường hơn, ý thức hơn giá trị cao quý của sự trong sạch, và tập sống tỉnh thức ăn năn luôn mãi, để sao cho tâm hồn và đời sống của chúng con thật sự hối cải và luôn tiến tới sự thanh sạch hoàn toàn.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh giám mục Ghêgôriô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Thanh sạch và hối cải luôn mãi để sống thanh sạch hơn. Đó là hồn sống hôm nay.
Mời bạn chú ý đến tư tưởng và cảm xúc của bạn.
Nếu bạn thấy có bất cứ tư tưởng hay cảm xúc nào bạn có làm “vấy bẩn” sự thanh sạch, như cảm xúc tức giận, tư tưởng xấu về tính dục hay cảm xúc ghen tương hoặc tư tưởng nghĩ xấu về người khác, bạn liền cầu xin với Chúa: “Lạy Nước từ cạnh sườn của Chúa, xin rửa con cho sạch”.
Bạn nên lập lại bài tập này nhiều lần, sẽ hữu ích cho bạn.
Nguồn: Dòng Tên