HỌC TRƯỜNG GIÊSU

         012 -Ngày Thứ Mười Hai  

08/12

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 11,19.

Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.

§ Lời thánh Gioan Thánh Giá.

Sự khôn ngoan thấm nhập nhờ tình yêu, sự yên lặng và sự hy sinh.

 § Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu nói được trích trong bối cảnh Chúa phản bác lại ý kiến của nhiều người rất ác ý. Họ chỉ nhìn bề ngoài và nhanh chóng đưa ra kết luận, nói Chúa là tay ăn nhậu, là bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Đó là cái nhìn rất thiển cận, nông cạn và chất chứa tâm ý thâm độc (x.Mt 11,16-19).

Vậy dựa vào đâu để có thể nhận ra dung mạo đích thật của Chúa Giêsu?

Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động”. Chúa đưa ra một tiêu chuẩn nền tảng giúp chúng ta nhận biết về Chúa. Đó là ta cần dựa trên nền tảng của Đức Khôn Ngoan, cụ thể không nông cạn chỉ nhìn bề ngoài rồi đánh giá và đưa ra kết luận, mà nhìn đến hành động và lối sống, vì bản chất đích thật được diễn tả qua hành động và lối sống, chứ không qua dáng vẻ bề ngoài.

Thật vậy, Chúa Giêsu, Đấng là nguồn mạch của khôn ngoan đã sống và hành động với tình yêu vô bờ Ngài dành cho nhân loại.

Với lời của thánh Gioan thánh giá, chúng ta có thể nhận ra được nét đẹp trên dung mạo của Chúa Giêsu: “Sự khôn ngoan thấm nhập nhờ tình yêu, sự yên lặng và sự hy sinh”.

Yêu thương, hy sinh và yên lặng là các từ ngữ được Chúa Giêsu thể hiện cách sống động trên đường Thương Khó. Dù phải đối diện với bản án bất nhân cùng roi đòn và biết bao điều sỉ nhục, Chúa Giêsu vì yêu thương đã chọn yên lặng và đón nhận mọi khổ đau con người gây ra cho Ngài. Nếu Ngài có nói lời nào, thì là những lời của tình yêu không vương vấn hận thù. Tình yêu của Ngài đạt tới cao điểm, khi Ngài hy sinh và hiến mình làm của lễ đền tội cho nhân loại được Ngài yêu thương. Nhìn hành động và lối sống của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra sự khôn ngoan tràn ngập trên Ngài.

 Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa về bài học thật quý giá. Đó là cần phải dựa vào hành động và lối sống để đánh giá và kết luận một ai đó. Ngoài ra, con cũng cầu xin Chúa giúp con biết bắt chước Chúa, trở nên người khôn ngoan qua các cử chỉ và thái độ yêu thương, hy sinh và thinh lặng.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan thánh giá, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn quyết tâm tập từ bỏ cách đánh giá và kết luận vội vàng dựa trên dáng vẻ bề ngoài của người khác.

Ngoài ra, thay vì vội vàng đánh giá người khác, bạn hãy có hành động tích cực yêu thương người khác và hy sinh một điều gì đó cho họ. Khi yêu thương và hy sinh, đừng rêu rao, đừng nói ra mà giữ kỹ điều đó trong thinh lặng. Chỉ có Chúa và bạn biết điều bạn hy sinh trong yêu thương. Vậy đủ rồi.

Nguồn: Dòng Tên