365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 121

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 8,7

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

§ Lời thánh Têrêsa Cancútta.

Nếu bạn phán xét con người, bạn không có thời gian để yêu thương họ.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta hôm nay đã được Ngài nói với các kinh sư và người Pharisêu, khi họ dẫn đến với Chúa một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình, để Chúa xét xử. Thật ra, đó là một cái bẫy bất nhân họ giăng ra để hại Chúa. Vì nếu Chúa xét xử chị phụ nữ tội lỗi đáng phải bị ném đá, họ sẽ có cớ để tố cáo Chúa không giữ và sống đúng giáo lý yêu thương Chúa dạy. Ngược lại, nếu Chúa không chịu xét xử chị phụ nữ, thì họ sẽ kết án Chúa không tuân thủ luật lệ. Đàng nào cũng chết.

Trước tâm địa hiểm ác của họ, Chúa đã lên tiếng nói với họ: „Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi“. Một văn hào đã nói về câu nói của Chúa Giêsu như sau: „Hãy cứ để cho ai không phạm tội ném hòn đá đầu tiên. Quả thật là đáng sống để có được câu nói đó“.

Với câu nói đó, Chúa đòi hỏi các kinh sư và người Pharisêu ngày xưa và bạn cùng tôi hôm nay cần phải trở về với lương tâm của, cần phải khiêm tốn chân nhận phận hèn yếu đuối của mình, vì nếu ta cao ngạo và thích xét đoán, ta sẽ rơi vào tình trạng đánh mất thời gian và khả năng yêu thương, như thánh Têrêsa Cancútta nói: “Nếu bạn phán xét con người, bạn không có thời gian để yêu thương họ”.

Hơn nữa, đâu ai có thể tự khẳng định mình không bao giờ lầm lỗi. Lần nọ, một nhóm người chứng kiến một tử tù đi trên đường đến nơi bị hành quyết. Có người thốt lên: “Thật đáng đời!” Người khác lên tiếng: “Cần phải loại bỏ kẻ xấu như vậy ra khỏi xã hội”. Một anh trung niên thì thầm nhủ với mình: “Nếu không nhờ ân sủng của Chúa thì tôi cũng đi đến đó”.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con thay vì đánh mất giờ cầm hòn đá lên để xét đoán và kết án anh chị em, thì biết bỏ hòn đá xuống và dành thời gian để tập yêu thương anh chị em. Cũng xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn, tỉnh thức với chính mình và luôn tự xem xét bản thân, vì chúng con có thể rơi vào hoàn cảnh tội lỗi như anh chị em, nếu Chúa không ban ân sủng và nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay có hai điều giúp ta cùng sống.

Trước hết mời bạn cùng tôi chú tâm không đánh mất thời gian so sánh, so đo và đặc biệt xét đoán kết án anh chị em, bằng cách ta luôn âm thầm nhủ thầm với mình rằng: “Nếu không nhờ ân sủng của Chúa thì tôi cũng đi đến đó”.

Tiếp đến, ta giữ trái tim của mình bình lặng và dành thời gian để yêu thương anh chị em, bằng cách cầu nguyện cho anh chị em và nếu có thể giải thích tích cực cho họ, khi thấy họ lầm lỡ điều gì đó.

Nguồn: Dòng Tên