365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 123

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 8,31-32

Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.

§ Lời thánh Charles de Foucauld

Nếu chúng ta không sống theo Phúc Âm, Chúa Giêsu không sống trong chúng ta.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu gởi đến các người Do Thái ngày xưa tin vào Chúa Giêsu cũng rất hợp với chúng ta, những tín hữu Công Giáo, những học trò của Chúa.

Nhưng lời Chúa dạy hôm nay có ý nghĩa gì? Chúa Giêsu nhấn mạnh đến chữ “thật” của người môn đệ. Chúa nói thật rõ ràng: nếu bạn và tôi ở lại trong Lời của Chúa, chúng ta trở nên môn đệ đích thật của Chúa. Nhưng điều này có nghĩa gì?

Trước hết, ta nhận ra rằng, cuộc sống đời thường của ta hay bị lôi cuốn bởi nhiều lời mời khác nhau của hạ giới: lời mời mọc trên phố phường đưa ta vào thế giới thỏa mãn các đam mê nhục dục, lời ngon ngọt dụ dỗ ta vào trong thế giới đỏ đen của thần tiền bạc, lời gian dối theo kiểu đội lốt thiên thần với mật ngọt trong khúc dạo đầu nhưng trong khúc dạo sau chất chứa mật đắng kiến ta trở thành nạn nhân, và tệ hơn ta trở thành nô lệ cho lối sống chỉ tìm thỏa mãn các đam mê hay của các ý thức hệ làm con người xa lìa Thiên Chúa.

Giữa những âm thanh tiêu cực và hiểm nguy đó, Chúa Giêsu đến đưa lại lời tình yêu trân trọng ta, lời hướng dẫn ta, lời giải thoát ta khỏi mọi lời mời mọc của hạ giới, và ban tặng cho ta sự tự do đích thật.

Như thế, ai có Lời Chúa trong tâm hồn, người đó luôn có khả năng nhận biết sự thật đưa lại tự do đích thật, dù người đó sống giữa chợ đời với biết bao âm nhiễu vây bủa xung quanh.

Hơn nữa, như thánh Charles de Foucauld nói: ai có Lời Chúa trong tâm hồn và sống theo tinh thần của Lời Chúa, người đó có Chúa Giêsu sống trong người đó.

Lạy Chúa Giêsu, thật là phúc lành lớn lao đối với chúng con, khi tâm hồn chúng con có Chúa và khi chúng con biết ý thức sống theo tinh thần của Lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết trân quý và gìn giữ phúc lành cao trọng này trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn chọn một câu Lời Chúa nào bạn thích nhất.

Bạn nhẩm đi nhắc lại câu đó nhiều lần trong ngày. Sau mỗi lần nhắc lại, bạn đi vào thinh lặng và xin Chúa Thánh Thần soi sáng giúp bạn nhận ra điểm đánh động bạn, và bạn cố gắng sống theo điều Chúa hướng dẫn.

Nguồn: Dòng Tên