365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 125

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 10,31

Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?

§ Lời thánh Gioan Thánh Giá.

Linh hồn nào kết hiệp với Thiên Chúa, ma quỷ sợ nó như sợ chính Thiên Chúa.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay được trích trong trình thuật Chúa lên Giêrusalem trong dịp lễ Cung Hiến Đền Thờ. Ở hành lang Salômôn của đền thờ Chúa gặp gỡ nhiều người Do Thái và Ngài đã xưng mình là Con Thiên Chúa, cũng như Chúa và Chúa Cha là một. Người Do Thái phản ứng thế nào trước lời của Chúa? Họ có thể hiểu và đón nhận lời đó hay không?

Không thể hiểu và cũng chẳng chấp nhận, tệ hơn họ còn có một hành động rất tàn ác. Đó là họ lấy đá ném Chúa, vì họ cho rằng Chúa Giêsu đã phạm thượng, đã tự xưng mình là Thiên Chúa. Hành động ném đá này tố cáo lòng trí u mê và tâm thái ác độc của người Do Thái, và khi hành động như vậy là họ đang để cho sự dữ và ma quỷ điều khiển, để thay vì lòng nhân họ đã reo giắc ác độc và bạo lực. Họ thiếu vắng Thiên Chúa, không sống kết hiệp với Chúa, vì thế họ bị ma quỷ điều khiển để rồi tinh thần của Chúa vắng bóng trong trái tim và trong cuộc sống của họ.

Nhìn người Do Thái và lắng nghe lời Chúa răn bảo, hôm nay bạn và tôi xin Chúa giúp ta biết nói không và xa tránh hành động tiêu cực xấu xa “thích ném đá” do ma quỷ tác động và điều khiển. Cụ thể ta xin Chúa giúp ta biết sống kết hiệp liên lỉ với Chúa, cũng như luôn để Chúa hướng dẫn soi sáng và giúp ta ngoan ngùy tuân theo lời Chúa truyền dạy.

Có như thế, thì ma quỷ sẽ không thể bén mảng đến và quấy nhiễu và điều khiển ta. Đó cũng là điều mà thánh Gioan Thánh Giá gởi đến cho bạn và tôi hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ thích “ném đá” bằng những suy nghĩ, lời nói và hành động tiêu cực của ma quỷ giăng ra. Xin giúp chúng con luôn kết hiệp với Chúa và đừng xa lánh Chúa bao giờ.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Thánh Giá xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Bạn hãy nhớ lại một trải nghiệm bạn đã “ném đá” người khác qua lời nói, suy nghĩ, cách xử sự và hành động tiêu cực. Khi nhớ lại, bạn hãy xin Chúa ơn khóc lóc và ăn năn sám hối.

Kế bên đó, bạn xin Chúa ban cho bạn một ơn trọng đại: Luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa, luôn hỏi Chúa trong mọi hoàn cảnh: Chúa suy nghĩ thế nào, bạn tập suy nghĩ giống Chúa; Chúa sẽ nói gì, bạn nói như vậy; Chúa hành động ra sao, bạn làm giống như Chúa vậy.

Nguồn: Dòng Tên