Học trường GIÊSU
013 -Ngày Thứ Mười Ba
09/12
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 13,45-46.
Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.
§ Lời thánh Gioan Thánh Giá.
Thật là một tai họa lớn nếu chăm chú vào những ơn lành của Thiên Chúa hơn vào chính Thiên Chúa: Cầu nguyện phải đi liền với lột bỏ.
§ Học với Chúa Giêsu.
“Tôi đi tìm gì trong cuộc đời?” Câu hỏi rất hiện sinh và dù muốn hay không, câu hỏi này vẫn xuất hiện trong nhiều đoạn đường của cuộc sống.
Là người Công Giáo, lẽ sống của chúng ta không đặt trong cuộc đời dương thế này, vì tất cả mọi sự ở hạ giới đều sẽ qua đi.
Hôm nay, Chúa Giêsu dạy dỗ bạn và tôi bắt chước người thương gia khôn ngoan đi tìm ngọc quý. Nhưng ngọc quý này là gì? Đó là Nước Trời, là chính Thiên Chúa, Nguồn Cội, Lẽ Sống và Cùng Đích cuộc đời chúng ta. Khi đã tìm được, thì bán đi tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.
Thái độ “bán đi” là thái độ buông bỏ mọi điều thuộc về hạ giới, để rồi cả tâm hồn, trí hiểu và toàn bộ con người chỉ tập trung vào VIÊN NGỌC QUÝ LÀ CHÍNH THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG.
Thánh Gioan Thánh Giá đã nhận biết được viên ngọc quý ngài cần tìm, và vì thế thật mạnh mẽ và rất sâu sắc ngài nhắc nhở chúng ta, đừng chỉ đi tìm ơn lành Thiên Chúa ban cho bản thân, nghĩa là đừng chỉ quy về mình, về cái tôi của mình, vì “cái tìm” này có thể làm cho chúng ta ra lệch lạc, nghĩa là sống đạo là đi tìm phép lạ, là ơn lành cho mình mà thôi.
Theo kiểu sống này, Thiên Chúa trở thành Đấng mà ta bắt buộc Ngài phải ban ơn cho ta, nếu ta xin xỏ điều này hay điều khác theo ý của ta. Như thế, ta đang “chơi ép” Chúa, không để Chúa được tự do, và hơn nữa ta đang lệch lạc thật sự, vì VIÊN NGỌC QUÝ LÀ CHÍNH CHÚA chắc chắn quý hơn những “óng ánh lấp lánh” là ơn lành được tỏa ra.
Lạy Chúa Giêsu, hành trình đời con là cuộc đi tìm liên lỉ. Xin Chúa đừng bao giờ để con lạc bước đi tìm những gì là hư vô chóng qua, hay chỉ đi tìm ơn lành và phép lạ Chúa ban. Trên hết xin giúp con luôn ý thức đi tìm VIÊN NGỌC QUÝ LÀ CHÍNH CHÚA.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan thánh giá, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay, mời bạn tập sống với câu hỏi: “Tôi đang đi tìm gì vậy?” “Tôi có đi tìm VIÊN NGỌC QUÝ LÀ CHÍNH CHÚA không?”
Trước mỗi việc bạn làm, điều bạn nói, suy nghĩ bạn có và cả những cảm xúc nổi lên, bạn luôn tự hỏi bản thân: “Tôi đang tìm kiếm gì, khi tôi suy nghĩ như vậy, khi có cảm xúc này, khi nói như thế và khi làm điều kia?”
Nguồn: Dòng Tên