365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 131
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 13, 8
Ông Phê-rô thưa: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! Đức Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”.
§ Lời thánh Cyprianô Carthage
“Thần Khí hoạt động không mỏi mệt, không giới hạn, vượt qua mọi trở ngại để ban ân sủng cho chúng ta. Ước gì tâm hồn chúng ta luôn khát khao, luôn rộng mở. Tâm hồn rộng mở bao nhiêu do đức tin, thì ân sủng được ban dồi dào bấy nhiêu”.
§ Học với Chúa Giêsu
Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về sự tự do và ân sủng.
Khi Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ, phản ứng đầu tiên của Phê-rô là từ chối vì ông sợ mình không xứng đáng với ân sủng này. Đó là phản ứng tự nhiên của con người, nhưng Thiên Chúa là Đấng rất quảng đại, Ngài luôn tìm cách để ban ân sủng cho con người. Cho nên Chúa Giêsu mới trả lời với Phêrô: “Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”. Nhờ đó con người được thông phần vào sự sống thần linh. Vì vậy, để ân sủng sinh ích cho chúng ta, Thiên Chúa muốn con người mở lòng cộng tác với ơn ban. Sự mở lòng ấy Ngài không ép buộc con người nhưng ban cho ta sự tự do chọn lựa.
Thánh Cyprianô Carthage đã cảm nhận đêm tối của tâm hồn mình, khi ngài không còn ý thức về ánh sáng chân lý. Thánh nhân cảm thấy rất khó khăn để tin tưởng vào ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban. Những thói hư tật xấu dường như đã ăn sâu vào trong máu thịt ngài. Nhưng với ân sủng của Chúa và sự mở rộng tâm hồn của Cyprianô Carthage đã giúp ngài ăn năn và trở thành một người Kitô hữu chân chính, một vị mục tử hết lòng yêu mến giáo hội. Cho nên người đã xác tín:“Thần Khí hoạt động không mỏi mệt, không giới hạn, vượt qua mọi trở ngại để ban ân sủng cho chúng ta. Ước gì tâm hồn chúng ta luôn khát khao, luôn rộng mở. Tâm hồn rộng mở bao nhiêu do đức tin, thì ân sủng được ban dồi dào bấy nhiêu”. Cùng với thánh nhân, chúng ta bước vào ngày thứ Năm Tuần Thánh với một tâm hồn rộng mở, gạt đi những trở ngại để đến với Chúa qua những công việc hằng ngày và qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Như trẻ thơ, chúng ta hãy buông mình cho Chúa Thánh Thần hoạt động. Hãy mềm dẻo trước sự uốn nắn của Ngài.
Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương chúng con mà Chúa đã dẹp bỏ những chướng ngại để cúi mình rửa chúng con khỏi lấm bùn của tội lỗi. Xin cho chúng con biết dùng sự tự do Chúa ban mà làm đẹp lòng Chúa Cha. Hầu mai sau chúng con cũng được hưởng vinh phúc cùng với các thánh trên trời.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của sự tự do trong Thần Khí, Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Cyprianô Carthage, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu
Bạn và tôi hãy tập đón nhận ân sủng Thiên Chúa ban với tất cả tự do và yêu mến, bằng cách tham dự vào các Bí tích một cách ý thức, tích cực và trọn vẹn hơn, nhất là khi tham dự Thánh Lễ. Ngoài ra, mời bạn nhìn với ánh mắt đức tin để nhận ra ân sủng dồi dào phong phú nơi những con người, những biến cố Chúa gửi đến cho bạn trong ngày sống.
Cụ thể, ngày thứ Năm Tuần Thánh hôm nay, mời bạn sống những phút giây thật trầm lắng bên Chúa Giê-su Thánh Thể, để cảm nghiệm cách sâu xa Tình Yêu và Ân sủng Người ban
Nguồn: Dòng Tên