365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 132

Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 18, 11

“Chén đắng Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?”

§ Lời Đấng Đáng Kính Phanxicô Savie Nguyễn Văn Thuận

“Con có uống nổi chén đắng của Thầy không?” Con hãy thưa: “Con tình nguyện uống chén đắng đến giọt cuối cùng, vì là chén đắng của Thầy, vì Thầy đã uống trước con!” Chén càng đắng, càng đầy, chứng tích tình yêu của con càng rõ rệt. Chứng tích tình thương Chúa, muốn cho con chia sẻ, Chúa tín nhiệm con càng thắm thiết”. (ĐHV 716)

§ Học với Chúa Giêsu

Đích điểm của Tình yêu dâng hiến là Thập Giá. Đối với Chúa Giê-su, Thập gía chính là đón nhận chén đắng Chúa Cha trao với tất cả Tình yêu. “Lạy Cha nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22, 42). Chúa Giêsu dành trọn cuộc đời để thi hành thánh ý Cha. Ngay chính lúc đau khổ nhất, khó khăn nhất Ngài cũng gạt bỏ ý riêng để ý Cha được thể hiện.

Phận người chúng ta dễ chiều theo ý muốn của cá nhân, muốn ý kiến của mình được tôn trọng và được mọi người làm theo. Chúng ta không ngại phô diễn cái tôi trước mặt mọi người. “Chén đắng” có lẽ không phải là điều dành cho chúng ta. Chúa Giêsu uống chén đắng để cứu lấy cả nhân loại khỏi cái chết do tội gây ra. Còn chúng ta, chúng ta có nên thông phần vào chén đắng đó để thể hiện tình yêu với Chúa và với anh chị em mình?

Đấng Đáng Kính Phanxico Savie Nguyễn Văn Thuận đã tình nguyện uống chén đắng đến giọt cuối cùng vì Chúa và đây là cách ngài thể hiện tình yêu với Chúa. Đối với Người “chén càng đắng, càng đầy, chứng tích tình yêu càng rõ rệt”. Đứng trước tình yêu của Chúa, được sống trong tình yêu, chúng ta dễ dàng sống cho người khác và nghĩ cho người khác. Ta sẽ không quan tâm đến cái tôi của ta, ý kiến cá nhân ta, nhưng là ý Chúa, lợi ích chung của mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã uống cạn chén đắng Cha trao để cứu lấy chúng con khỏi chết đời đời và giao hòa chúng con với Cha. Chính nhờ tình yêu Chúa mà chúng con hôm nay cũng học biết cách thể hiện tình yêu với Chúa và với nhau.

Nhìn lên Chúa trên thập giá, chúng con thôi không còn nghĩ cho chính mình, chúng con không ngại cùng với Chúa uống chén đắng Cha trao để đem lại điều tốt đẹp nhất cho thế giới, cho mọi người. Ước gì cùng với Chúa, mỗi ngày chúng con học biết cách tôn trọng ý kiến chung, hãm dẹp ý riêng, để đem lại một bầu khí ôn hòa cho môi trường sống của chúng con, tạo nên sự bình an cho những ai sống bên cạnh chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy chúng con về sự can đảm đón nhận “chén đắng cuộc đời”, chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy Đấng Đáng Kính Phanxico Savie Nguyễn Văn Thuận, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu

Cùng trong tâm tình của ngày thứ Sáu Tuần Thánh, để hiệp thông với Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, ngày hôm nay chúng ta học với Người, biết hãm dẹp ý riêng để ý Cha được thể hiện, bằng cách đóng góp ý kiến cá nhân, nhưng không cho ý kiến của mình là trên hết mà bác bỏ ý kiến của mọi người. Chúng ta vui lòng sẵn sàng làm theo ý kiến chung.

Nguồn: Dòng Tên