365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 133

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 28,1-10

“Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói.”

§ Lời Thánh Bonaventura

Vì hạnh phúc chính là niềm vui về sự thiện tối cao và vì sự thiện tối cao thuộc về thượng giới, nên không ai có thể hạnh phúc nếu như không vươn mình lên cao, không phải vươn thân xác, nhưng vươn tâm hồn.

§ Học với Chúa Giêsu

“Trỗi dậy” hay vươn mình lên cao là bài học hôm nay Chúa dạy chúng ta trong NGÔI TRƯỜNG GIÊSU.

Chúng ta đã cùng Chúa Giêsu đi qua một chặng hành trình Thập Giá, cùng Người cảm nhận biết bao cung bậc cảm xúc khi cận kề với những cảnh vực hiện sinh của thân phận con người. Giờ đây là thời gian để chúng ta hoà mình vào trong sự thánh thiêng của đêm Cực Thánh, đêm Vọng Phục Sinh, là Mẹ của các đêm. Chúng ta đã cùng chết và cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy cùng sống, cùng trỗi dậy và vươn mình lên cao với Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đã phục sinh! Alleluia! Giờ đây chúng ta đã bước vào hạnh phúc bất diệt với Chúa Giêsu vì chúng ta là những người luôn đặt trọn niềm cậy trông tín thác vào Người. Chúng ta cùng lặp lại với Thánh Bonaventura lời của người: “Vì hạnh phúc chính là niềm vui về sự thiện tối cao và vì sự thiện tối cao thuộc về thượng giới, nên không ai có thể hạnh phúc nếu như không vươn mình lên cao, không phải vươn thân xác, nhưng vươn tâm hồn”, để thêm một lần nữa chúng ta được hun đúc lại lòng khát khao hướng thượng. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần nâng tâm hồn chúng ta lên những gì thuộc thượng trí, những gì là chân thật, cao quý, những gì là thánh thiện tinh tuyền. Ước gì trong hành trình cuộc sống trần gian này, dù đang phải đối mặt với những nỗi lo lắng thường nhật của kiếp nhân sinh, chúng ta vẫn luôn dành thời gian và dành tâm hồn mình cho Chúa, cho những giá trị tinh thần cao quý, để chúng ta được trỗi dậy và sống một sự sống đích thực với Chúa Giêsu Phục Sinh.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con hân hoan cảm tạ và chúc tụng Chúa vì Chúa đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng con khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Giờ đây chúng con xác tín rằng, với Chúa và trong Chúa, chiến thắng luôn thuộc về sự thiện, sự công chính và sự thật. Alleluia! Xin cho chúng con luôn vững tin và vươn mình đến Sự Thật cuối cùng là chính Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy sự vươn mình lên những giá trị cao quý, chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy Thánh Bonaventure, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, bạn và tôi tập “trỗi dậy”, bằng cách từ bỏ một lời nói hay hành động tiêu cực, và thay vào đó bằng một lời nói hay hành động tích cực? Hãy suy nghĩ xem bạn có thể làm được những gì? Thay vì thói quen chê bai và chỉ trích người khác, bạn hãy khen ngợi và khích lệ họ làm việc tốt. Thay vì ươn lười trễ nãi, bạn hãy nhanh nhẹn và đặt hết sức mình vào trách nhiệm hay công việc hiện tại.

Nguồn: Dòng Tên