365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 140
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mc 16,15
“Anh em hãy đi khắp thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”.
§ Lời thánh Têrêsa Caculta
Hãy trao tặng tình yêu thương bất cứ nơi đâu bạn tới: trước tiên trong chính mái ấm của mình. Hãy yêu thương con cái, bạn đời, và cả những người hàng xóm… Đừng để ai tới với bạn mà không rời đi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là hiện thân sống động cho lòng nhân ái của Chúa trời bằng cách thể hiện lòng nhân ái trên gương mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng ấm.
§ Học với Chúa Giêsu
“Sống tinh thần truyền giáo” là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong Ngôi Trường Giêsu.
Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra cho bà Maria Macđala, hai môn đệ làng Emmau và Nhóm mười một để củng cố niềm tin và sai các ông loan báo Tin Mừng. Kinh nghiệm gặp gỡ với Đấng Phục Sinh đã trở nên động lực giúp các tông đồ bung mình ra để đến với người khác. Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Loan báo niềm vui là thông điệp Chúa Giê-su Phục sinh muốn nhắn gửi đến mỗi người chúng ta. Như các Tông đồ xưa sau khi được gặp Chúa họ đã hăng hái ra đi loan báo niềm tin và tình yêu của Chúa, giờ đây chúng ta cũng được mời gọi trở nên cánh tay nối dài của Chúa, làm cho người khác nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Loan báo Tin Mừng không cần phải là những địa điểm thật xa xôi hay những con người xa lạ nào đó trên thế giới nhưng chúng ta Truyền giáo ngay trong môi trường sống của chúng ta, cụ thể hóa bằng đời sống chứng tá yêu thương, phục vụ, quảng đại hi sinh vì lợi ích người khác, để làm sao qua chúng ta người khác có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.
Học với Thánh Têrêsa Calcutta là một nhà Truyền Giáo đã hiến dâng cuộc đời của mình qua đời sống yêu thương và phục vụ, chúng ta được mời gọi trở nên một chứng nhân sống động về lòng thương xót Chúa và trở nên một dấu chỉ hữu hiệu giữa lòng thế giới hôm nay.
“Đừng để ai tới với bạn mà không rời đi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là hiện thân sống động cho lòng nhân ái của Chúa trời bằng cách thể hiện lòng nhân ái trên gương mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng ấm”.
Lạy Chúa Giêsu! Là Kitô hữu, mỗi người chúng con có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho muôn loài thụ tạo. Giữa một thế giới còn rất nhiều người chưa biết Chúa, nhiều người đang buông mình trong sự chán nản và mất niềm tin vào cuộc sống, họ đang cần một điểm tựa vững chắc cho cuộc đời. Xin cho chúng con thoát ra khỏi vỏ bọc ích kỷ để đến với mọi người xung quanh, bằng lời cầu nguyện, bằng việc khát khao dấn thân để giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính đời sống chứng tá của chúng con. Amen.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy sống tinh thần truyền giáo, chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Têrêsa Calcutta, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu
Ngày hôm nay bạn và tôi sẽ Truyền Giáo bằng cách ra khỏi con người cũ khép kín của mình để đến vơi những người khác và thể hiện tình yêu thương bằng nụ cười, sự quan tâm, một lời động viên khích lệ, hay chia sẻ những món quà vật chất, tinh thần cho những người nghèo khổ dọc đường đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.
Nguồn: Dòng Tên