365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 141
Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 20,19
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”.
§ Lời thánh Catherine Siena
Giáo Hội tìm lại vẻ đẹp của mình không phải bằng bạo lực, nhưng bằng hòa bình và những lời cầu nguyện liên lỉ và khiêm nhượng, bằng mồ hôi và những giọt nước mắt đổ ra với lòng khao khát thiết tha.
Học với Chúa Giêsu
“Bình an nội tâm” chính là bài học ngày hôm nay của chúng ta trong Ngôi Trường Giêsu.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đến ban bình an cho các môn đệ. Bình an của Chúa không giống như bình an thế gian ban tặng, bình an ấy là sức mạnh nội tâm giúp cho các môn đệ trở nên mạnh mẽ vượt thắng những nghi ngờ, khó khăn, thất vọng đang bao vây lấy các ông. Bình an Chúa Giê-su ban tặng là bình an của sự yêu thương, của sự trao ban. Đây chính là nét đẹp của những Ki-tô hữu – những người đã để cho bình an của Chúa Giê-su ngự đến chiếm hữu tâm hồn. Khi bình an ấy ngự trị trong ta, mọi âu lo vất vả sẽ được nhẹ gánh và êm ái hơn. Sự bình an ấy được cảm nghiệm và xác tín qua những lời cầu nguyện liên lỉ, khiêm nhường, qua những giọt mồ hôi, nước mắt trong niềm khát khao cậy trông. Và khi có bình an trong tâm hồn, ta dễ dàng mở lòng trước những ý định của Thiên Chúa trong cuộc đời ta và với những gì diễn ra quanh ta. Từ đó, ta thêm niềm tín thác vào lòng nhân từ của Chúa và khi tình yêu được đong đầy, tình yêu sẽ được lan tỏa một cách tự nhiên.
Cùng với thánh Catherine Siena học theo gương Chúa Giê-su, chúng ta được mời gọi năng chạy đến với Chúa thường xuyên hơn qua lời cầu nguyện. Như thánh nhân đã mời gọi, “Giáo Hội tìm lại vẻ đẹp của mình không phải bằng bạo lực, nhưng bằng hòa bình và những lời cầu nguyện liên lỉ và khiêm nhượng, bằng mồ hôi và những giọt nước mắt đổ ra với lòng khao khát thiết tha”. Ước mong rằng qua những cảm thức đức tin thiêng liêng ấy, bình an của Chúa đến ngự trị tâm hồn ta và ta chiếm hữu được bình an ấy, và cuộc sống của ta sẽ là phản ánh sự bình an của Chúa Giê-su.
Lạy Chúa Giêsu là Vua Bình An, chúng con khao khát bình an của Chúa, khi giữa cuộc sống đang xoay vần ngày hôm nay, chúng con cảm thấy mình dễ dàng bị nhận chìm trong những bấp bênh và bon chen của thời cuộc, và lắm khi chúng con cảm thấy thật khó khăn để có một chọn lựa đúng đắn giữa ngã ba đường. Nguyện xin bình an đích thực của Chúa bao phủ lấy tâm hồn chúng con để chúng con được luôn kiên vững trên hành trình đức tin của trần thế này. Amen.
Lạy Chúa Giêsu là Hoàng Tử Bình An, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Catherine Siena, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu
Như Chúa Giê-su mang bình an đến cho các môn đệ, ta cũng hãy là chứng nhân của Chúa trong việc mang bình an đến cho những người sống xung quanh ta, mà trước hết là chính bản thân mình ngang qua những việc làm nhỏ trong cuộc sống như mỉm cười chào hỏi với những ai ta gặp trong ngày, gửi những tin nhắn động viên,… Ước mong mỗi người chúng ta sẽ là những chứng nhân bình an của Chúa trong cuộc sống hôm nay.
Nguồn: Dòng Tên