365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 142
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 3,5
“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí”
§ Lời Đấng Đáng kính Thecla Merlo
Có những khó khăn, đau khổ và lo lắng…. Nhưng đến một ngày tươi đẹp nào đó, tất cả sẽ qua đi, và tất cả chúng ta sẽ thấy mình được kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi đáng kính thờ, với Đức Maria Rất Thánh, với những người thân yêu và với những chị em đã ra đi trước chúng ta. Đó là niềm vui, là sự an ủi của chúng ta. Hãy can đảm lên!
§ Học với Chúa Giêsu
“Tái sinh trong Thần Khí” chính là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong Ngôi Trường Giêsu.
Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô lúc khởi đầu sứ vụ công khai, ơn tái sinh chính là điểm chính yếu mà Chúa Giêsu muốn tỏ bày. Thật vậy, ơn tái sinh mà Đức Giêsu nói đến phát xuất từ Thánh Thần và nước: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí”.
“Sinh ra một lần nữa” chính là chết đi cho con người cũ để được tái sinh và sống trong Thánh Thần, thay vì sống theo tính xác thịt. Ngoài ra, “sinh ra một lần nữa” hướng chúng ta về sự sống mai hậu, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế. Chính sự Phục sinh của Đức Kitô mở ra cho chúng ta niềm hy vọng đích thực hướng về cõi phúc chân thật là Nước Trời, sau khi vượt qua đêm dài của sự chết. Chết không phải là chấm hết, nhưng là lúc mỗi người đón nhận ơn tái sinh nhờ bửu huyết của Đức Giêsu Kitô, hầu mong đạt tới quê trời vĩnh cửu.
Sống trong đời, mấy ai không có những lắng lo, nhọc mệt, đau đớn trong thể xác hay tâm hồn? Chính những điều này khiến lòng trí chúng ta trở nên mỏi mệt, chán chường và chỉ biết bám víu vào những thực tại trần thế mà lãng quên Nước Trời vĩnh cữu, là quê hương đích thực của hết mọi người. Thiên Đàng chính là nơi chúng ta được phúc chiêm ngắm vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa, là nơi quy tụ đoàn con cái Chúa chung hưởng niềm vui vĩnh cữu. Vì thế, chúng ta hãy ước mong đạt tới quê trời, là niềm vui không bao giờ mất được. Đó cũng chính là xác tín của Đấng đáng kính Thecla Merlo, “Có những khó khăn, đau khổ và lo lắng…. Nhưng đến một ngày tươi đẹp nào đó, tất cả sẽ qua đi, và tất cả chúng ta sẽ thấy mình được kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi đáng kính thờ, với Đức Maria Rất Thánh, với những người thân yêu và với những chị em đã ra đi trước chúng ta. Đó là niềm vui, là sự an ủi của chúng ta. Hãy can đảm lên!”
Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống trần thế chỉ như hoa sớm nở chiều tàn, nay còn mai mất, nhưng chúng con lại dễ bám víu vào đó. Xin Chúa dùng nước của bí tích Rửa tội thanh tẩy lòng trí chúng con khỏi những thế sự thăng trầm, đồng thời ban Thần Khí để chúng con có thêm sức mạnh và khôn ngoan để luôn biết chọn lựa, khát mong quê hương đích thực không bao giờ hư mất là Nước Trời, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau chung hưởng vinh quang của Chúa cùng các Thánh đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Đấng Đáng Kính Thecla Merlo, xin cầu cho chúng con
§ Hồn sống với Chúa Giêsu
Hôm nay, bạn và tôi cùng hướng lòng lên Chúa ngay từ những phút giây đầu tiên của ngày sống, để xin Ngài thánh hóa và đồng hành trong những công việc thường hằng. Đồng thời, không quên dâng lời tạ ơn và phó dâng lên Chúa khi đêm về hầu mong Ngài dẫn bước chúng ta từng bước tiến về quê trời. Đồng thời mời bạn can đảm để chịu ơn tái sinh trong Thần khí khi can đảm thay đổi một thói quen không tốt và thực hành một nhân đức mới trong ngày sống của bạn như nói tốt cho người khác, chia sẻ với những người nghèo…
Nguồn: Dòng Tên