365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 143
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 3, 13 -14
“Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”
§ Lời thánh Augustino
“Đức tin chân thật là khởi điểm cho đời sống tốt lành dẫn đến sự sống vĩnh cửu.”
§ Học với Chúa Giêsu
“Đối thoại trong Đức tin” là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong Ngôi Trường Giêsu.
Chúng ta tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô, một cuộc đối thoại giữa Ngôi Lời là ánh sáng và người mò mẫm đi tìm ánh sáng chân lý. Một lần nữa, Nicôdêmô đặt ra cho Đức Giêsu câu hỏi: “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?”. Làm sao có thể sinh ra một lần nữa bởi ơn trên? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào một chiều kích mới của ân sủng và ơn cứu độ. Con người được tái sinh nhờ Thần Khí và nhờ tin. Như xưa dân tin vào lệnh truyền của Chúa, ngước nhìn con rắn đồng thì được cứu, thì nay Chúa cũng mời gọi chúng ta tin vào Con Người được giương cao, tin vào chính Đức Giêsu chịu đóng đinh.
Thánh Augustino quả quyết: “Đức tin chân thật là khởi điểm cho đời sống tốt lành dẫn đến sự sống vĩnh cửu.” Ngài đã từng có một cuộc sống lầm lạc trong đêm tối đức tin, nhưng chính trong sự quan phòng của Chúa và nhờ lời cầu nguyện của mẹ ngài là thánh nữ Mônica, ngài đã trở thành con người của niềm tin xác tín, được Chúa dùng để làm chứng cho Tin Mừng và khí cụ hữu hiệu đưa người khác về với Chúa.
Trong hân hoan hy vọng của mùa Phục sinh, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa, và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi lan tỏa đức tin ấy bằng chính hành động của chúng ta. “Thần Khí mới làm cho sống chứ xác thịt nào có ích gì” (Ga 6, 63). Chúng ta hãy để Thần Khí như cơn gió lan tỏa trong chính từng việc làm cụ thể của ta trong chính nơi chúng ta hiện diện. Như thế chúng ta mới thật sự được tái sinh trong tinh thần của người con Chúa. Mới thật sự lan tỏa tin mừng Phục sinh.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa vì yêu thương nhân loại, yêu thương từng người chúng con mà đã đến và trao ban cho chúng con sự sống mới trong Chúa Thánh Thần. Xin thêm đức tin cho chúng con để nhờ đó chúng con biết sống triển nở đức tin và lan tỏa niềm vui ơn cứu độ cho những người chúng con gặp gỡ.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustino, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu
Mỗi giây phút đầu ngày, khi vừa thức dậy, mời bạn cất lên lời chúc tụng tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin mà chúng ta được lãnh nhận. Qua đó, cả ngày sống của chúng ta sẽ được kết dệt bằng những việc làm thấm nhuần tinh thần chứng nhân đức tin cho tha nhân. Hãy để Chúa Giêsu Phục Sinh thật sự sống động trong chúng ta.
Nguồn: Dòng Tên