365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 146
§ Lời về Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 6, 11
Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ Người cũng phân phát như vật, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.
§ Lời của Mẹ Têrêsa Calcutta
“Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi”.
§ Học với Chúa Giêsu
“Cách cho đi” là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong Ngôi Trường Giêsu. Nhìn thấy đám đông dân chúng đến với mình, Chúa Giêsu muốn làm một điều gì đó cho họ. Chúa hỏi các môn đệ có gì cho họ ăn không, nhưng các ông chẳng có gì, lại còn tỏ vẻ lo lắng cho việc phải chi một khoảng tiền lớn để mua bánh ăn cho đám đông. Ngay lúc ấy, một em nhỏ mang đến năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ. Chúa Giêsu đã cho dân chúng ăn bao nhiêu tùy ý từ năm chiếc bánh và hai con cá, ngoài ra các môn đệ còn thu lại được mười hai thúng đầy những mẩu bánh còn dư. Dân chúng nhận ra Chúa Giêsu “là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian.”
Trong cuộc sống, đứng trước những khó khăn, sự thiếu thốn chúng ta nghĩ bản thân chẳng có gì để cho đi. Chúng ta thường nghĩ điều chúng ta cho đi phải nhìn thấy được, phải cân đo đong đếm được, lúc ấy ta mới cho đi. Ít khi chúng ta nhận ra rằng, không phải mọi người đều cần chúng ta cho họ cái gì đó họ có thể cầm trên tay, nhưng chỉ cần tình yêu thương ta dành cho chính họ. Mẹ Têrêsa nói rằng: “Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi.” Nhìn lại cuộc đời của Mẹ Têrêsa, Mẹ đã đi đến tận những hang cùng ngõ hẻm dơ bẩn nhất để gặp những người đau khổ, thất vọng, bị xã hội bỏ đói cho chết. Với tất cả tình yêu, Mẹ đã đem lại hạnh phúc, nhân phẩm cho các anh chị em đó. Điều Mẹ cho đi không dừng lại ở vật chất, nhưng trên hết là tình yêu thương.
Với sự đồng hành của Mẹ Têrêsa, xin cho mỗi người trong chúng ta nhận ra sự hiện diện của các anh chị em đang gặp khó khăn, những anh chị em bị lãng quên ngay bên cạnh chúng ta. Ước gì lòng chúng ta mở ra, mắt chúng ta luôn tìm kiếm, đôi tay chúng ta đừng bao giờ khép lại trước tất cả những ai đang cần đến.
Lạy Chúa Giê su, vì tình yêu Chúa đã đến trần gian mang thân phận người và chết đi như một tội nhân, để chúng con một lần nữa được sống lại với nhân phẩm là con Thiên Chúa. Với tình yêu chúng con lãnh nhận từ Chúa, xin cho chúng con cũng biết trao ban tình yêu đó cho các anh chị em chúng con. Qua đó, thế giới chúng con sống là một thế giới đầy tình Chúa đượm tình người.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của sự cho đi, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Têrêsa Calcutta, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu
Học nơi Chúa Giêsu chúng ta biết cho đi cách quảng đại, đặc biệt là trao ban chính tình yêu chúng ta đã nhận lãnh từ Chúa.
Mỗi ngày chúng ta có thể làm một việc bác ái, hy sinh giúp cho các anh chị em có hoàn cảnh khó khăn ngay bên cạnh chúng ta.
“Hạnh phúc thay những người có thể không cần nhớ khi cho và không thể quên khi nhận” (Princess Elizabeth, Asquith Bibesco).
Nguồn: Dòng Tên