365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 147
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gio-an 6,20 Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ”.
§ Lời Thánh Têrêxa Avila
“Ai thực lòng bắt đầu làm tôi Chúa, thì của lễ nhỏ nhất có thể dâng hiến Chúa là đời sống, và nếu đã hiến dâng Chúa ý chí rồi thì còn sợ chi nữa.”
§ Học với Chúa GiêSu
“Vượt qua nỗi sợ hãi” là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong Ngôi Trường Giêsu.
Nỗi sợ hãi là một trong những điều làm cho con người không dám đối diện với tất cả những gì xung quanh chúng ta, sợ không đậu đại học, sợ đau khổ, sợ không được người khác tôn trọng, sợ người khác không yêu mến tôi và muôn vàn nỗi sợ khác. Hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy đây, đừng sợ!”. Sự hiện diện của Chúa là một nguồn trợ lực lớn lao. Chúa ở bên cạnh ta luôn mãi, Chúa bên cạnh ta mỗi giây phút của cuộc sống là để làm cho chúng ta được lớn lên và hoàn thiện hơn qua những nỗi sợ hãi. Chúa luôn có mặt trong mọi biến cố của cuộc sống, của Giáo Hội hay cách riêng là cuộc sống của mỗi người chúng ta.
Đoạn Tin Mừng diễn tả sự có mặt của Chúa giữa biển khơi vào thời gian canh tư đêm tối, lúc đầu các mộn đệ hoảng sợ, các ông ấy tưởng mình thấy “ma”. Chúa đã không để cho các môn đệ của Ngài phải hốt hoảng lâu dài. Ngài lên tiếng. Với tiếng gọi và giọng nói quen thuộc: “Hãy an tâm! Chính Thầy đây, Đừng sợ”. Vâng, chính bằng những lời bảo đảm của Chúa, các môn đệ cảm thấy an tâm.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, có thể chúng ta nghĩ rằng Chúa không cùng đi với các môn đệ. Nhưng không phải thế, Chúa xem ra như vắng mặt nhưng thực tế là Chúa luôn có mặt. Chúa biết mọi sự đang xảy ra cho các môn đệ và Chúa đã xuất hiện thật đúng nơi và đúng lúc. Điều này chứng tỏ Chúa biết tất cả mọi sự, đây là một sự thật nâng đỡ niếm tin của mọi người vào Chúa, nhất là những môn đệ hay chúng ta là những đang sống trong con thuyền Giáo Hội do Chúa thiết lập. Người vẫn luôn đồng hành với chúng ta trong từng giây từng phút dù chúng ta có ý thức hay không ý thức sự hiện diện nhưng Người luôn hiện diện và sẵn sàng đến mỗi khi ta kêu cầu và nhớ đến Người.
Thánh Têrêxa Avila đã sống hoàn toàn phụ thuộc vào trong tay Chúa, thánh nhân đã xác tín và nói: “Ai thực lòng bắt đầu làm tôi Chúa, thì của lễ nhỏ nhất có thể dâng hiến Chúa là đời sống, và nếu đã hiến dâng Chúa ý chí rồi thì còn sợ chi nữa.” Nhìn lại hành trình làm con của Chúa, chúng ta đã hoàn toàn tin tưởng trao phó cuộc đời của mình vào trong tay Chúa chưa, những lần hạnh phúc hay đau khổ chúng ta có tin rằng Chúa vẫn ở đó với chúng ta không, mỗi ngày chúng ta có biết tạ ơn Chúa những gì ta lãnh nhận, chúng ta có dám dâng tình yêu, người thân yêu hay gia đình cho Chúa hay chúng ta tự cậy dựa vào sức mình, không hoàn toàn tin tưởng vào sự hiện diện và đầy quyền năng của Người. Chúng ta hãy học nơi Thánh Têrêxa Avila, dâng hết cả cuộc đời của mình, đừng sợ Người không lắng nghe chúng ta kêu cầu.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức được sự hiện diện cao cả của Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng con, vì khi chúng con xác tín mỗi người chúng con là người con bé nhỏ nằm trong vòng tay Thiên Chúa là Cha của mình thì chẳng có nỗi sợ nào làm cho chúng con sợ, nhưng cho chúng con luôn có lòng kính sợ Chúa, thì cuộc đời chúng con sẽ có bàn tay Chúa nâng đỡ vì Chúa nói “hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Têrêxa Avila, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu
Hôm nay mời bạn sống tinh thần phó thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu và quyết tâm vượt qua một nỗi sợ hãi để làm một việc có ích, cụ thể bạn hãy vượt qua sự khép kín của bản thân để đến chia sẻ với người khác, không ngại khó để giúp một người bạn gặp trên đường…
Nguồn: Dòng Tên