365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 148

§ Lời về Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 24,30-32

Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”

§ Lời Thánh Charles de Foucauld

“Dù tôi xấu xa đến đâu, là một tội nhân kinh tởm đến đâu, tôi vẫn nuôi hy vọng rằng tôi sẽ được lên thiên đàng. Chúa cấm tôi ngã lòng.”

 Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.

“Hy vọng” là bài học chúng ta được tiếp cận ngày hôm nay trong NGÔI TRƯỜNG GIÊSU. Như hai môn đệ trên đường Emmaus, đã có những lúc trong đời chúng ta cảm nhận rằng: “Tôi đã đánh mất tất cả hy vọng, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.” Còn gì đau đớn hơn sự tuyệt vọng, còn ai khốn khổ hơn người đánh mất hoàn toàn hy vọng? Hôm nay bạn và tôi, chúng ta hãy cùng tìm lại hy vọng ở ngôi trường Giê-su này. Niềm hy vọng của con người chỉ thực sự hiện hữu và tồn tại nơi Đức Giê-su Ki-tô Phục Sinh, Đấng khơi nguồn sự sống và hy vọng đích thực cho chúng ta nơi cuộc Vượt Qua của Người. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, trong Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta là những người tràn đầy hy vọng, tràn đầy nguồn sống. Mỗi ngày chúng ta hãy năng chạy đến với Đức Ki-tô ngang qua Thánh Lễ và những cuộc gặp gỡ cá vị giữa ta với Người, như vậy Người sẽ tuôn xuống trên chúng ta Nguồn Bình an và Hy vọng mới, để cho dù sống giữa cuộc đời trần gian lắm thăng trầm thay đổi, chúng ta vẫn luôn kiên vững niềm tin vào Sự Sống đích thực mai sau trên Quê Trời.

Cùng với Thánh Charles de Foucauld, chúng ta xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn tâm hồn chúng ta luôn sống trong Niềm hy vọng bất diệt vào Chúa Giê-su Ki- tô Phục Sinh. Là những con người của hy vọng giữa một thế giới vẫn còn bị bủa vây bởi những tiếng kêu tuyệt vọng, chúng ta được mời gọi can đảm dấn thân giữa lòng thế giới để thắp lên những tia sáng hy vọng cho tất cả mọi người. Đó là một cuộc sống luôn tràn đầy tình yêu thương, hăng say phụng sự Chúa và phục vụ anh em, chấp nhận quên mình để người khác được hạnh phúc và tươi vui.

Lạy Chúa Giê-su, có những lúc chúng con cảm thấy thật chán nản, ê chề thất vọng giữa những gánh nặng và áp lực của trách nhiệm, của sự khác biệt trong các mối tương quan. Chúng con rất cần Chúa, xin Chúa đến đồng hành cùng chúng con trên mọi nẻo đường của hành trình trần gian này, chỉ khi có Chúa chúng con mới có hy vọng để bước tiếp con đường. Xin Chúa cũng thương xót và sai chúng con ra đi làm khí cụ Hy vọng của Ngài giữa những ai còn đang đau buồn, tuyệt vọng, để Danh Ngài được tôn vinh chúc tụng đến muôn đời. Amen.

Lạy Chúa Giêsu là Niềm hy vọng bất diệt của chúng con, chúng con tín thác nơi Ngài. Lạy Thánh Charles de Foucauld, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, bạn và tôi tập trao Niềm hy vọng, bằng cách nói những lời tích cực với những người chúng ta gặp gỡ. Bạn suy nghĩ xem đó là những lời gì! Có thể là những lời chào hỏi niềm nở tươi vui với những ai chúng ta ít gần gũi, hay những lời an ủi với những ai đang đau buồn, cũng có thể là những lời khen tặng, tán thưởng trước những nỗ lực của người khác?

Ngoài ra, mời bạn để lời Chúa Giêsu dạy vang vọng thật nhiều lần trong ngày: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”

Nguồn: Dòng Tên