365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 149

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 6,30

“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến”.

§ Lời Thánh Fidelis Signmaringen

 “Chính vì đức tin mà chúng ta đánh đổi hiện tại để lấy tương lai.”

§ Học với Chúa Giêsu

“Trông cậy” là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong Ngôi Trường Giêsu.

Khi xã hội ngày càng tân tiến, con người càng có xu hướng làm đầy cuộc sống mình bằng việc chạy theo tiền tài, vật chất, danh vọng. Những nhu cầu đó có nguy cơ làm cho con người trở nên mù quáng nếu họ không biết công việc gì là chính yếu để có được hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa Giêsu dạy công việc Thiên Chúa muốn chúng ta làm là tin vào Đấng đã được Ngài sai đến. Trông cậy chính là “mối liên hệ với Thiên chúa”, là tương quan mật thiết đối với Ngài. Trông cậy có sức mạnh giải thoát chúng ta khỏi những lo toan, bộn bề của cuộc sống để phó thác mọi sự nơi Ngài. Ai trông cậy vào Chúa Giêsu và làm theo những gì Ngài dạy là đang thực thi ý muốn của Chúa Cha.

Hôm nay chúng ta được mời gọi tin tưởng và trông cậy vào Chúa Giêsu là “Bánh Trường Sinh” nuôi sống chúng ta, chúng ta đừng tìm đảm bảo cuộc sống nơi của cải vật chất nhưng hãy tìm cái cốt yếu của cuộc đời là thứ lương thực đem lại phúc trường sinh. Muốn vậy chúng ta phải từ bỏ những dự phóng của bản thân để cậy dựa, phó thác và vâng phục Ngài.

Cùng với Thánh Fidelis Signmaringen chúng ta dám đánh đổi cuộc sống hiện tại này vì cuộc sống mai sau. Sự đánh đổi ấy thể hiện qua việc chúng ta dám ra khỏi sự “cứng lòng và đam mê vật chất” để can đảm và kiên vững trên con đường đi đến sự nhận biết Thiên Chúa và cậy trông vào tình thương của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng chúng con hằng cậy trông, xin củng cố niềm tin và hy vọng của chúng con vào Chúa. Xin cho chúng con luôn biết hướng lòng về Nước Trời là hạnh phúc vĩnh cữu đích thực để biết yêu mến những gì Chúa truyền dạy, hầu luôn sống xứng đáng với tình thương và ân huệ của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu là Nguồn cậy trông của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy Thánh Fidelis Signmaringen, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay chúng ta tập sống đức trông cậy vào Chúa Giêsu qua việc dành thời gian để đến với Chúa, từng giây phút đó là sợi dây nối kết mối tương quan với Chúa trong cuộc sống của ta. Thay vì dành thời gian nhiều hơn cho công việc như buôn bán, học hành, chúng ta hãy đến với Người trong các nhà nguyện để tham dự thánh lễ, các giờ đọc kinh chung với giáo xứ. Ngoài ra chúng ta có thể nhớ đến Chúa khi ta bắt đầu mỗi công việc để mọi công việc ta làm đều sinh ích cho cuộc sống của chúng ta ở đời sau.

Nguồn: Dòng Tên