HỌC TRƯỜNG GIÊSU

             015 -Ngày Thứ Mười Lăm

11/12

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 5,20.24.

Này anh, anh đã được tha tội rồi.

Tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà!

§ Lời thánh Biển Đức.

Một khi lòng phấn khởi và nếm được sự ngọt ngào khôn tả của tình yêu, ta sẽ chạy trên đường giới răn Chúa.

§ Học với Chúa Giêsu.

“Này anh, anh đã được tha tội rồi. Tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà!” Đó là lời Chúa nói với anh bại liệt.

Bại liệt không chỉ vì căn bệnh thân xác, mà bại liệt vì tội lỗi và sự dữ đã “làm chủ” đời anh và làm cho anh ra “tê cứng”, không thể tự mình xoay xở được, tâm hồn anh bị bóng đêm đè nặng và chế ngự.

Với cuộc gặp gỡ Chúa và được Chúa ban những lời quyền năng tràn đầy lòng thương xót, anh bại liệt đã được Chúa tha thứ, được tháo cởi sức nặng tội lỗi và sự dữ đè nặng tâm hồn, Chúa cũng tháo cởi mọi sợi dây đang làm cho tê bại thân xác chạm qua lời Chúa truyền: “Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà”.

Hơn nữa, Chúa còn hoán chuyển thân phận đời anh, nghĩa là cái giường mà anh tê bại nằm trên đó giờ đây thay đổi vị trí và thay đổi cả giá trị của nó. Nó trở thành đồ vật được anh vác trên vai. Phải chăng Chúa muốn anh đưa chiếc giường này đến cho những người tê bại khác đang cần đến?

Với kinh nghiệm của anh bại liệt, mời bạn dừng bước và trở về với kinh nghiệm từ toà giải tội bước ra. Bạn cảm thấy thế nào khi được nhận ơn tha thứ của Chúa từ bí tích Hoà Giải, nhất là khi bạn được Chúa tha thứ tội trọng hay tội nặng nào bạn đã phạm và đã đeo đẳng đời bạn? Bạn cảm thấy trái tim của bạn đập ra sao và bước chân bạn thanh thoát thế nào, khi bạn bước ra khỏi toà giải tội?

Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa nói với anh bại liệt ngày xưa và nói với con trong bí tích hoà giải thật đẹp. Cái đẹp của ơn tha thứ, cái đẹp của sức mạnh Chúa ban

và cho phép con đứng dậy, ra khỏi tình trạng “bại liệt” mà tội lỗi và sự dữ đè nặng, để trở thành người con cái tự do của Chúa. Con tạ ơn Chúa nhiều lắm Chúa ơi. Con xin Chúa thêm một ơn lành tương hợp với lời của thánh Biển Đức đã nói: “với lòng phấn khởi và nếm được sự ngọt ngào khôn tả của tình yêu và lòng thương xót của Chúa, xin Chúa cho con chạy trên đường giới răn Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Biển Đức, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Khi thức giấc bạn hãy nhớ lại một kinh nghiệm được Chúa tha thứ và ban cho bạn sức mạnh và sức sống mời, kinh nghiệm này rất sâu sắc và ghi khắc trong tâm hồn bạn. Khi nhớ lại kinh nghiệm này, bạn hãy thốt lên tời tạ ơn Chúa với tất cả sự khiêm tốn. Nếu bạn muốn, có thể ghi lại lời cầu nguyện này trong tập nhật ký.

Nguồn: Dòng Tên