365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 151
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 6, 34.40
“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
Lời Đấng Đáng Kính Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận
“Muốn tin, phải nuôi mình bằng Thánh Thể, vì Thánh Thể chứa đựng “mầu nhiệm Đức Tin”, và ban sức mạnh đức tin cho con”.
§ Học với Chúa Giêsu
“Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể” chính là bài học ngày hôm nay của chúng ta trong Ngôi Trường Giêsu.
Những ngày này, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu cứ lặp đi lặp lại một cách không mệt mỏi rằng: “Hãy đến với tôi!”, “Chính tôi là bánh trường sinh.” Chúa Giêsu khao khát chờ đợi chúng ta đến với Người và được Người nuôi dưỡng bằng Lương thực trường sinh. Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, hãy đến với Ngài, hãy tin vào Ngài, vì chính Ngài sẽ ban cho ta sự sống đời đời. Chúa Giêsu là bánh trường sinh nên Ngài ban chính Ngài cho chúng ta.
Đức tin vào Chúa Giêsu phải thể hiện vào việc đến với Ngài. Chúng ta tự hỏi mình: một ngày tôi dành bao nhiêu thời gian để “đến với” Chúa? Chúng ta “đến với” Chúa bằng nhiều cách: tưởng nhớ, cầu nguyện, suy gẫm, và nhất là tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể. Hãy xét mình xem khi chúng ta làm những việc trên, lòng chúng ta có thực sự “đến với” Chúa không? Có một câu chuyện thế này: “Buổi sáng bà lão ra ngoài. Buổi chiều bà trở về, bà không tìm thấy chìa khóa. Không biết làm thế nào?! Bà chạy sang hàng xóm, mượn chìa khóa của họ mở thử, chẳng có cái nào hợp. Cuối cùng một người góp ý: cứ mở then cài ra xem sao! Bà mở then và cánh cửa mở toang. Thì ra khi đi ra bà không khóa cửa”.
Câu chuyện trên mô tả phần nào thái độ của chúng ta trước Chúa. Ta đứng ngoài, lòng đầy băn khoăn lo sợ. Ta nghĩ phải làm việc này việc nọ mới đáng đến với Chúa. Trong khi đó, cánh cửa nhà Chúa luôn mở rộng và ưu ái đón ta vào. Đó cũng chính là lời mời gọi của Đấng Đáng Kính PhanxicôXaviê Nguyễn Văn Thuận: “Muốn tin, phải nuôi mình bằng Thánh Thể, vì Thánh Thể chứa đựng “mầu nhiệm Đức Tin”, và ban sức mạnh đức tin cho con”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mở rộng vòng tay đón chờ con đến với Ngài, đó là lúc con thể hiện niềm tín thác vào Chúa. Thế nhưng, có những lúc con để cho lòng mình bị cản trở bởi những lo sợ, suy nghĩ, tính toán, bởi công việc, bổn phận mà thờ ơ, hững hờ với Chúa, nên lòng con vẫn luôn khao khát, vẫn chưa được thỏa mãn những nhu cầu vật chất. Xin Chúa cho con biết tin tưởng đến với Chúa trong Thánh Lễ, qua Bí Tích Thánh Thể, qua Lời của Chúa, để con được thỏa mãn cơn đói, cơn khát tâm linh vì Chúa đã hứa với con như vậy. Chỉ nơi Chúa con mới được no thỏa và nhờ Chúa con được sự sống đời đời. Amen.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Đấng Đáng Kính Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay, mời bạn quyết tâm nhớ đến Chúa Giêsu Thánh Thể thật nhiều lần, cố gắng đến với Chúa, ở lại với Chúa đôi chút để Chúa ban cho bạn sức mạnh của đức tin. Bạn hãy nhớ đến Chúa và nghe Ngài nói với bạn: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”.
Nguồn: Dòng Tên