365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 153
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 6, 56-57
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.”
§ Lời Đấng Đáng Kính Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận
“Đèn không sáng nếu hết dầu, xe không chạy nếu cạn xăng, hồn tông đồ sẽ suy mạt nếu không đến với Thánh Thể: “Ai không ăn thịt Ta và uống máu Ta, chẳng được sống đời đời.”
§ Học với Chúa Giêsu
“Yêu mến Bí tích Thánh Thể” chính là bài học ngày hôm nay của chúng ta trong Ngôi Trường Giêsu.
“Lúc đó tôi biết thế nào tôi cũng chết nhưng tôi muốn con tôi được sống” Ðó là lời của bà Susanna sau khi được cứu trong trận động đất ở Ácmêni vào tháng 12- 1987. Trong số hàng ngàn người bị vùi lấp dưới đống gạch, có hai mẹ con bà Susanna may mắn còn sống sót. Cô con gái bốn tuổi đòi uống nước. Tìm đâu ra nước khi hai mẹ con không có lối ra? Tình mẫu tử đã gợi lên cho bà một ý nghĩ táo bạo, đó là rạch ngón tay mình chảy máu để cho con mút. Ðứa bé đã đỡ khát nhờ máu người mẹ. Nó đã sống cho đến khi cả hai mẹ con được cứu. Câu chuyện trên giúp ta hiểu phần nào ý nghĩa Bí Tích Thánh Thể. Ðức Giêsu đã chết để chúng ta được sống. Ngài chấp nhận chịu đổ máu qua cái chết thập giá, và Ngài muốn máu Ngài trở nên của ăn cho linh hồn chúng ta.
Như lời Đấng đáng kính Nguyễn Văn Thuận nói, “Đèn không sáng nếu hết dầu, xe không chạy nếu cạn xăng, hồn tông đồ sẽ suy mạt nếu không đến với Thánh Thể: “Ai không ăn thịt Ta và uống máu Ta,chẳng được sống đời đời”, chúng ta cần Chúa và chính Chúa Giêsu đã trao ban chính Ngài cho chúng ta. Ngài còn cho chúng ta được dự phần vào sự hiệp thông giữa Cha và Con. Chúa sống nhờ Chúa Cha và chúng ta sống nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Tất cả những ân sủng đó chúng ta được lãnh nhận trong Thánh lễ, là đón nhận Bánh Hằng Sống, Tấm Bánh Lời Chúa và Tấm Bánh Thánh Thể. Chúng ta cần phải tin và đón nhận Chúa, gặp gỡ Chúa và đụng chạm Chúa. Như thế, cuộc đời đưa ta đến với Thánh Lễ và Thánh lễ lại thêm sức mạnh để ta sống đời thường.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch sự sống. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban chính Ngài cho chúng con Lời Hằng Sống và chính Thịt Máu Ngài đã đổ ra trên thập giá. Ngài còn dẫn đưa chúng con đến với Cha và giao hòa chúng con với Cha. Xin Ngài thêm sức cho chúng con, nuôi dưỡng chúng con để chúng con vững bước theo Ngài đạt đến sự sống đời đời trong tình yêu của Cha.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Đấng Đáng Kính Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu
Hôm nay, mời bạn quyết tâm tham dự Thánh Lễ sốt sắng, lắng nghe Lời Chúa dạy, ý thức chăm chú trong phần phụng vụ Thánh Thể, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón Chúa ngự vào tâm hồn, để chính Chúa sống trong bạn. Để từ đó bạn vào đời với tâm hồn có Chúa, bạn nói và hành động yêu thương như chính Chúa đã yêu thương bạn. Bạn cũng đừng quên cầu nguyện cho một người nào đó để họ cũng có cơ hội đến với Chúa và được đón nhận Chúa, được Chúa nuôi dưỡng và được niềm hy vọng vào cuộc sống mai sau trên Thiên Quốc.
Nguồn: Dòng Tên