365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 155
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 6, 44
“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.”
§ Lời thánh Pierre Fourier
Hãy thâm nhập vào trong Thiên Chúa của bạn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Hãy đến với Chúa bằng tất cả tâm tình, hành động tha thiết tôn thờ. Hãy ngắm nhìn Chúa của muôn loài thụ tạo và công trình của Người mà tán tụng ngợi khen.
§ Học với Chúa Giêsu
“Cầu nguyện” là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong Ngôi Trường Giêsu.
Chúa Giê su đã nói “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy”. Chúa Cha lôi kéo chúng ta đến với Đức Kitô ngày chịu Bí tích Rửa tội, và Ngài vẫn không ngừng dạy dỗ chúng ta qua Tin Mừng. Trong thế giới hôm nay, chúng ta dễ dàng để mình bị phân tâm bởi bao cám dỗ đang lôi kéo sự chú ý của mỗi người; chúng ta dễ dàng thích thú với bao lôi kéo quyến rũ, bao thôi thúc hấp dẫn của thế giới và tất cả mời chào khôn khéo của nó. Tiếng nói của Thiên Chúa và lời mời của Thánh Thần Ngài lại hoàn toàn khác; chúng ta chỉ được tìm thấy trong sự yên ắng nội tâm của cầu nguyện. Dẫu thế, không cần phải ở lại trong một tu viện để có được sự tĩnh lặng này; thay vào đó, chúng ta có thể nghe được tiếng nói của Ngài nhờ việc trung thành cầu nguyện mỗi ngày và hình thành thói quen hướng về Chúa trong mọi sự bằng những lời nguyện tắt, chẳng hạn, “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa!”, “Lạy Chúa, xin lôi kéo con!”…
Ý thức và kinh nghiệm sâu sắc về tầm quan trọng của việc cầu nguyện, Thánh Pierre Fourier cũng mời gọi tất cả chúng ta rằng: “Hãy thâm nhập vào trong Thiên Chúa của bạn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Hãy đến với Chúa bằng tất cả tâm tình, hành động tha thiết tôn thờ. Hãy ngắm nhìn Chúa của muôn loài thụ tạo và công trình của Người mà tán tụng ngợi khen.”
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã không ngừng yêu thương chúng con, không những thế Ngài còn không ngừng lôi kéo chúng con đến với Con của Ngài, là Đức Giêsu, bằng tình yêu, bằng tiếng nói của lương tâm, bằng những biến cố trong cuộc sống và những lời dạy dỗ qua Lời của Ngài trong Kinh Thánh. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tôn vinh chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Ngài. Xin Ngài tiếp tục lôi kéo chúng con và ban thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con đến với Ngài qua Chúa Giêsu và được hưởng sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy cầu nguyện, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Pierre Fourier, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu
Hôm nay, mời bạn năng chạy đến với Chúa bằng những lời nguyện tắt “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa!”, “Lạy Chúa, xin lôi kéo con!”… và sống tâm tình tạ ơn trong mọi biến cố, hoàn cảnh. Nhờ đó bạn sẽ gặp thấy sự an yên và ý nghĩa đích thực của đời sống mình.
Nguồn: Dòng Tên