365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 158

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 14,12-13

Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.

§ Lời thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu.

Đức Tin của chúng ta thật hiển hách! Thay vì giới hạn các con tim, như thế gian mong muốn, Đức Tin lại nâng các con tim lên và gia tăng khả năng yêu thương của chúng.

§ Học với Chúa Giêsu.

Chuyện do Mẹ Têrêsa Cancútta kể lại như sau: “Ngày nọ, một người đàn ông đưa đến cho chúng tôi một toa thuốc. Ông nói, con ông sắp chết mất, vì loại thuốc này không có ở trong Ấn Độ. Người ta chỉ có thể mua ở nước ngoài.

Trong lúc chúng tôi còn đang nói chuyện với nhau, thì bỗng có một người đàn ông khác cầm đến cho chúng tôi một giỏ đầy thuốc. Và thứ thuốc mà người đàn ông đang cần cho đứa con lại nằm ngay ở trên. Thật kỳ lạ, nếu thuốc này nằm ở dưới thì tôi sẽ chẳng nhìn thấy. Nếu người đàn ông này đến trước hoặc sau thời điểm đó, thì tôi sẽ chẳng nhận ra được.

Chính tại trong thời khắc này, Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu dịu ngọt của Ngài cho một trong những hàng triệu trẻ em sống tại ổ chuột Cancútta. Ngài đã gửi đến thuốc để cứu sống nó.

Ôi, tôi tán tụng tình yêu dịu ngọt của Thiên Chúa!”

Tình yêu Thiên Chúa dành cho những người tin luôn đưa lại những điều bất ngờ và không ai có thể dùng lý lẽ thông minh của con người giải thích được. Thật vậy, ngôn ngữ Đức Tin vượt trên mọi ngôn ngữ của loài người.

Ai có đức tin, người đó trở nên mạnh mẽ nhờ Thiên Chúa và như Chúa Giêsu nói, người đó có thể làm những việc Chúa làm và còn làm những điều lớn lao hơn nữa.

Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu cũng đã nhận ra được “sức mạnh” tiềm ẩn của đức tin, nên ngài nhắn nhủ bạn và tôi: “Đức Tin của chúng ta thật hiển hách! Thay vì giới hạn các con tim, như thế gian mong muốn, Đức Tin lại nâng các con tim lên và gia tăng khả năng yêu thương của chúng”.

Tuy nhiên, sức mạnh đức tin ban ân sủng cho ta không phải để ta tôn vinh bản thân và đi tìm mọi sự cho riêng mình, mà sức mạnh đức tin Chúa ban là để tôn vinh Danh Chúa, qua đó mọi người có thể nhận được dung mạo tốt lành của Chúa, phần chúng ta là những phận người nhỏ bé được Chúa ban ân sủng qua đức tin. Đó là hồng phúc lớn lao rồi.

Có bao giờ bạn và tôi đã cảm nhận được sức mạnh của đức tin?

Đức tin vào Chúa đã giúp ta vượt qua những thử thách và khó khăn như thế nào?

Ơn Chúa ban qua đức tin của ta đã làm sáng danh Chúa ra sao?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin vào Chúa, nhưng xin Chúa củng cố đức tin yếu đuối của chúng con. Cũng xin Chúa giúp chúng con đừng bao giờ rơi vào cám dỗ: dùng ân sủng đức tin cho cái tôi vị kỷ của mình. Tất cả để Chúa được vinh danh và để mọi người nhận biết Chúa, Đấng giàu lòng xót thương. Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu và thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn nhìn lại một trải nghiệm về sức mạnh đức tin đã cứu giúp bạn. Khi trải nghiệm đó trở nên sống động lại, bạn hết lòng tạ ơn Chúa và nếu có thể bạn hãy tôn vinh Danh Chúa và tình yêu Chúa qua việc bạn kể cho ít nhất một người nghe trải nghiệm về sức mạnh đức tin bạn có nghe.

Nguồn: Dòng Tên