365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 161
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 14,11.
Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.
§ Lời thánh Augustinô.
Sẽ có bình an và thanh thản trong tâm hồn người Kitô hữu, nhưng chỉ khi đức tin của chúng ta tỉnh thức. Khi đức tin của chúng ta ngủ quên, chúng ta gặp nguy hiểm.
§ Học với Chúa Giêsu.
Từ một người vô thần tri thức, Thomas Merton đã được Chúa dẫn lối và trở lại Công Giáo vào năm 1938, sau đó ông đã vào dòng chiêm niệm Xi-tô, trở thành linh mục và là một học giả Công Giáo thời hiện đại, ông để lại cho hậu thế rất nhiều tác phẩm thiêng liêng hữu ích. Trong một lời cầu nguyện diễn tả về Đức Tin của mình, Thomas Merton đã viết: “Lạy Chúa, con không biết con đang đi đâu. Con không thấy con đường trước mặt. Con không thể biết cuối đường ở chỗ nào. Con cũng không thực sự biết chính con, và việc con đang vâng theo ý Chúa không có nghĩa là con thực sự vâng theo ý Chúa. Nhưng con tin rằng nguyên việc khao khát làm vui lòng Chúa thì quả thật đã làm vui lòng Chúa rồi… Do đó, con sẽ luôn luôn tin tưởng vào Chúa, dù dường như con đang lạc lõng trong bóng tối sự chết. Con sẽ không lo sợ, vì Chúa luôn ở với con, và Chúa sẽ không bao giờ để con một mình đương đầu với hiểm họa”.
Người có niềm tin không phải là người thoát khỏi cảnh cơ cực khổ đau. Người có niềm tin vẫn phải đối diện với bao vàn đe dọa và hiểm họa. Điều quyết định mà người có niềm tin là họ không đơn độc trong các vấn đề của cuộc sống. Niềm tin đánh thức họ tỉnh táo để nhận ra rằng, trong muôn vàn hoàn cảnh của cuộc sống, nhất là trong những khi gặp thử thách và khủng hoảng, Thiên Chúa họ tin là điểm tựa cuộc sống.
Như thế họ tìm được bình an và thanh thản trong tâm hồn. Đó là giá trị và hoa quả tuyệt vời của đức tin. Về điều này vị tiến sĩ Hội Thánh là Augustinô đã diễn tả thật rõ rệt: “Sẽ có bình an và thanh thản trong tâm hồn người Kitô hữu, nhưng chỉ khi đức tin của chúng ta tỉnh thức. Khi đức tin của chúng ta ngủ quên, chúng ta gặp nguy hiểm”.
Lạy Chúa Giêsu, một trong những món quà lớn lao Chúa ban cho chúng con chính là đức tin vào Chúa. Chúng con tri ân Chúa. Vâng, Đức Tin vào Chúa là điểm tựa, là nguồn sức mạnh và nguồn ân sủng đối với chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn giữ vững niềm tin vào Chúa, dù cho cuộc sống xoay vần thế nào đi nữa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Mời bạn xem xét lại đời sống hiện tại. Có điều gì bạn đang lo lắng? Sự lo lắng này làm cho tâm hồn và cuộc sống của bạn bị xáo trộn ra sao? Bạn lo lắng điều đó một mình hay bạn có mời Chúa cùng lo lắng với bạn, nghĩa là bạn có dâng lên Chúa điều bạn đang lo lắng hay chưa? Hôm nay, bao nhiêu lần có thể, càng nhiều càng tốt, bạn lấy ra những khoảnh khắc thinh lặng, bạn nhắm mặt lại, lòng hướng về Chúa và bạn hãy thưa chuyện với Chúa như người con với cha và bạn dâng lên Chúa điều bạn đang lo lắng nhé!
Nguồn: Dòng Tên