365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 162
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 14,3-4.
Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”
§ Lời thánh Têrêsa Avila.
Chúng ta phải trút bỏ tất cả để đến với Chúa trong nội tâm chúng ta, ngay cả những lúc bận bịu công việc chúng ta cũng phải thu hồi chúng lại, mặc dầu trong giây lát thôi để nhớ rằng: tôi đang có Chúa ở trong tôi, và đó là một việc rất có ích.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu hôm nay được trích từ Những lời từ biệt của Chúa với các môn đệ. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa tiếp tục bày tỏ tình yêu đặc biệt dành cho các ông. Chúa nhắn nhủ các ông cần biết sống tinh thần yêu thương nhau, khi Chúa về với Chúa Cha và không còn ở bên các ông.
Nhưng điều đó không có nghĩa là các ông mất Chúa, các ông sẽ bơ vơ lạc lõng. Ngược lại, Chúa ra đi để dọn chỗ cho các môn đệ và cho chúng ta, Chúa ra đi để mở ra một con đường cho tất cả những người Chúa yêu thương đến với Chúa và cùng Chúa về với Chúa Cha, nơi Người chúng ta được tất cả, và mỗi chúng ta sẽ được chiếu tỏa ánh vinh quang của Người, là nét độc đáo riêng mà chỉ có Người mới có thể ban cho ta.
Hơn nữa, sự ra đi của Chúa không tạo nên trống vắng và cô đơn, ngược lại Chúa vẫn hiện diện và đồng hành với các môn đệ và với chúng ta. Đó là ân sủng cao quý Chúa ban.
Phần chúng ta thì thế nào? Như lời thánh Têrêsa Avila nói, ta cần trút bỏ tất cả để dành thời gian đến cùng Chúa với trái tim trọn vẹn của ta. Dù bận bịu đến mấy, ta cũng đừng bao giờ quên đi kho tàng quý giá nhất và lẽ sống đích thật của ta là chính Chúa. Ngay cả khi đang bị xoay vần bởi công việc, trách nhiệm và bao điều lo toan, trong tâm khảm, ta vẫn có thể mở lòng cho Chúa và sống kết hiệp với Chúa. Thật ích lợi cho ta, như thánh Têrêsa Avila nhắn nhủ, mặc dầu trong giây lát thôi tôi tự nhủ với mình rằng: tôi đang có Chúa ở trong tôi.
Lạy Chúa Giêsu, tại sao Chúa lại yêu thương chúng con nhiều đến vậy? Tình yêu Chúa mở ra cho chúng con đường đến với Cha trên trời. Tình yêu Chúa hiện diện sống động trong cuộc sống và tâm hồn chúng con, dù chúng con có nhận ra và nhớ đến Chúa hay không. Xin ban cho chúng con ơn được sống thân mật với Chúa luôn mãi trong từng khoảnh khắc của thời gian Chúa nhé.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời gọn bạn và tôi sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu.
Cụ thể, theo lời khuyên của thánh Têrêsa Avila, mời ta dành ra rất nhiều và rất nhiều khoảnh khắc để tự nhắc nhở với bản thân: “tôi đang có Chúa ở trong tôi”. Mỗi lần nhắc nhở như vậy xong, thật âm thâm và tươi vui ta nở nụ cười với Chúa bạn nhé.
Nguồn: Dòng Tên